E vừa đi xem bói về, chính xác là cả xem bói lẫn xem tuổi của 2 vợ chồng. Thầy bói thì nói rất tốt còn thầy xem tuổi của 2 vợ chồng và căn cứ vào đó để phán thì rất tệ, k những tệ mà còn rất sợ, thầy nói e phải làm lễ giải bộ tứ tuyệt gì đó vì vợ chồng e nằm trong bộ lục sát, chính vì vậy mà từ ngày cưới nhau về tới giờ vợ chồng hay lục đục, ốm đau... (thực tế thì đúng là như vậy)


Đây là lần đầu tiên e đi xem bói, e sợ xem lắm vì thầy nói hay thì k sao thầy nói dở thì lo lắm, mà đã theo thì phải theo tới cùng, sợ nhất theo mà bị tốn kém thì chít tiền, k theo giải hạn như thầy nói thì lại lo lắng, chính vì lí do đó mà e rất sợ đi coi bói.


Mấy năm gần đây nhà e có nhiều ng ốm đau, nghe theo bạn bè nói e nên đi xem xem có vấn đề gì k nên e mới đi đó chớ, giờ e lo quá. thầy hẹn sang tháng đến thầy sẽ giải hạn cho hu...hu...