Thực sự là em đang bế tắc quá, không biết phải làm thế nào nữa...


Em đang mang bầu cháu đầu tiên, bước sang tháng thứ 6 rồi.


Hoàn cảnh điều kiện kinh tế nhà em cũng chỉ ở mức bình thường, đủ 2 vợ chồng sống.Nếu sinh con ra thì cũng tương đối khó khăn, vì em chưa đi làm.


Thế mà gần đây em phát hiện ra tin nhắn anh ấy gửi cho 1 người con gái nào đó rủ đi nhà nghỉ, rồi những tin nhắn kết bạn trên mạng internet nữa, anh ấy thường xuyên vào những trang như thế để tìm bạn và rủ đến nhà nghỉ. Anh ấy đã đi hay chưa thì em chưa có chứng cứ, chỉ biết anh ấy nhắn tin như thế.Thực sự em sốc lắm, em k bao giờ tin mình bị phản bội như thế cả, so về sắc và tài anh ấy đều thua kém em về mọi mặt...Em rất khổ tâm. Vợ chồng mới cưới nhau được 2 năm thôi.Vậy mà...


Em không chịu nổi cú sốc này, ngày xưa em cố sống cố chết để đến với anh ấy vì bố mẹ em nói anh ấy so về mọi mặt đều không bằng em, chỉ được cái tốt tính. Thế mà giờ lại như thế này...Li hôn thì em lo cho bố mẹ, lo cho con em...Mà sống tiếp thì em không biết phải sống như thế nào để quên đi mọi chuyện nữa...


Các anh chị hãy giúp em tìm ra 1 con đường để em bước tiếp...