Khi em viết những dòng này là lúc nước mắt đang chảy dài vì tủi thân. Em lấy chồng được 4 tháng. Cưới xong được 1 tuần thì chồng em vào Sg, em vẫn ở Hn để bàn giao công việc ( trong 2 tháng). Sau đấy em vào Sg với chồng em, tính đến giờ là được 2 tháng. 2 tháng sống với chồng em thật sự rất mệt mỏi. Em nghĩ có lẽ do trước đây yêu nhau 3 năm nhưng kẻ nam người bắc, mỗi năm gặp nhau 1 lần vào dịp tết nên chưa thật sự hiểu nhau nên em đã cố gắng điều chỉnh cách sống cho phù hợp thế nhưng càng ngày em càng nhận thấy chồng em là 1 người ích kỷ.


- Hồi mới vào ( 2 tuần đầu tiên) chưa mua đồ đạc nấu ăn nên 2 vc vẫn ăn cơm ngoài, em ở nhà cả ngày cứ đợi đến lúc anh về tắm xong rồi đi ăn nhưng trên đường đi làm về anh đã ghé qua đâu đó ăn cơm mà không báo em.


- Chồng em đi làm cả ngày nên em hiếm khi đòi hỏi anh cho đi chơi buổi tối thế nhưng cuối tuần anh đi uống cafe với bạn cũng đi 1 minh, không rủ em đi. 2 vc rất ít khi đi chơi cùng nhau.


- Sau 2 tuần đầu tiên thì lại đến lướt cái máy tính của em bị hỏng, anh bảo để anh mang nhờ bạn anh sửa...cuối cùng em vẫn là người mang đi sửa.( anh có máy tính để rảnh nhưng không đưa em dùng, cả 1 tuần em chỉ biết đọc sách, dọn phòng..vì em vào phải gấn 1 tháng mới có xe đi).


- Đến lúc có đồ nấu ăn, em nấu ăn thì bữa nào anh cũng chê rồi so sánh với ngưới này người nọ ( mà thưc sự mọi người nói em cũng biết nấu ăn và biết sắp xếp bữa ăn hợp lý) làm em rất ức chế.


- Có lần trời mưa, em đã định không đi chợ, ăn tạm đồ ăn trong tủ lạnh nhưng nghĩ không có canh chồng em không ăn được nên vác xe ra đi chơ. Nấu ăn xong thì chờ chồng đến gần 2h đồng hồ. gọi điện, chồng không nghe máy,, nt lại anh đang về, về nhà sặc mùi rượu bia. Em ngồi ăn cơm 1 mình mà không nuốt nổi.


- Rất nhiều lần chồng chê em, xúc phạm em : " vợ người ta không thì xinh xắn, dễ thương thì giỏi, có tri thức. Vợ mình đã xấu lại chẳng có tri thức để tôn trọng " ( Em không trắng, da ngăm đen nhưng ai cũng bảo em có duyên, em cũng học 2 bằng đh, cũng làm cho cty nước ngoài )


- Từ hồi cưới em tới h chưa bao giờ chồng em đt hỏi thăm bố mẹ em trong khi em tuần nào cũng gọi điện cho bố mẹ anh ấy, nc với ác cụ cho các cụ vui. Em bảo anh ấy gọi điện cho bố mẹ em, anh ấy bảo : nguyên tắc của anh là chỉ gọi điện cho bố mẹ anh. em hỏi Thể bố mẹ em là gi với anh? ko trả lời.


- Bình thường 1 tuần anh đi nhậu 1-2 lần, việc này em không cấm nhưng thứ 5 vừa rồi anh đi nhậu qua đêm không về, khu trọ em 11h đóng cửa, 11h5' anh nt: anh kô về được. Sáng thứ 6 anh về sớm, tắm, thay đồ đi làm bt, em không nói gì cả.


- Sáng thứ 6, anh gửi email cho em, bảo em xem thông tin bên dưới, forward nguyên cái thư công ty tổ chức đi du lich ( kinh phí nhân viên tự share ). Em thấy mợi người có cho chồng, con, vợ hoặc bạn gái đi cùng nhưng chồng em thì không. Tối qua về ăn cơm, 2 vc không nói với nhau câu nào vì em vẫn còn giận chuyện đi nhậu không về. Ăn xong mỗi đứa 1 cái máy tính. vẫn im lặng. trước lúc đi ngủ chồng em nói : mai em qua nhà chị C chơi nhé, anh đi chơi cùng với mấy anh trong cty " . Em quay sang hỏi : Mọi ngưới có cho vợ con đi không ?" Anh bảo " có , anh A cho vợ đi, chị N cho chồng đi... " .Em hỏi tiếp : " thế vợ anh thì sao ?" Anh bảo " Anh đi 1 mình cho thỏa mái " .Em hỏi lại " Em lam gì để anh phải xấu hổ ah ? hay em có vẫn đề gì làm anh không hài lòng mà không cho em đi ? anh im lăng, em nói tiếp :" không phải là em ham hố đi đâu nhưng em thấy anh ích kỷ lắm. Anh mà rủ em đi nếu anh không thỏa mái em cũng không đi đâu. Anh biết là em mới vào Sg, công việc thì đang chờ, bạn bè có chưa đến 5 đứa, đứa thì có gd rồi, đứa lại chuẩn bị về bắc. Nghỉ lể 3 ngày anh đi chơi 2 ngày 1 đêm ..."... cuối cùng lý do là : cty anh chưa ai biết anh có vợ ?


Về kinh tế:


- Khi vào em biết 2 vc phải mua sắm mới mọi thứ nên em đưa tiền cho anh bù vào mua tủ lạnh, bếp gas...


- Tiền mua xoong nồi, chảo, xô chậu,bát đũa, chăn gối.... em cứ tự đi siêu thị mua rồi bỏ tiền của em ra.


- Có 1 lần anh đưa được 4tr, đóng tiền nhà 2,7tr sau đó anh lại lấy lại 900k để tiêu...em vẫn phải bỏ tiền của em ra để đi chợ hàng ngày ( Chồng em nói luơng 6tr nhưng em tin chắc là cao hơn thế )


- Hiện tại em đang chờ việc nhưng em cũng chưa bao giờ ngửa tay xin chồng 1 đồng nào vì em vẫn có tiền bhtn và tiền mọi người cho trước khi vào Sg.


Em thật sự mệt mỏi lắm rồi các chị ah. sáng nay anh dậy sớm đi du lich còn em ở nhà , gọi cho mấy đứa bạn đứa nào cũng đi chơi với cty, với gd... em tủi thân quá!