Dear các chị,


Sáng nay em không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vô tình phát hiện chồng mình hay vào 1 trang web đen, có trao đổi tin nhắn về số điện thoại của các em "hàng".


Trước nay em rất tin tưởng chồng và em cũng đã từng nghĩ đàn ông "bóc bánh trả tiền" là chuyện bình thường, không có gì quá kinh khủng. Nhưng đúng là "mắt không thấy tim không đau", khi thật sự rơi vào cảnh này mới hiểu. Em nhìn thấy những tin trong inbox mà người run rẩy, như sụp đổ tất cả.


Sau vài tiếng trấn tĩnh, em lại tự nhủ chắc là thói quen của các ông, vào xem ảnh rồi muốn có thêm ảnh độc thì PM cho nhau để share thôi. Hic. Nhưng càng nghĩ thế lại càng thấy không ổn.


Từ ngày em có bầu cảm giác chồng cũng không mặn mà lắm. Trước đây nhu cầu của anh ấy rất cao, nhưng thời gian gần lại em thấy bình thường thì 1 tuần 1 lần, có khi cả 2 tuần 1 lần cũng ko thấy anh ấy ý kiến gì.


Liệu có phải chồng em thực sự đang ra ngoài tìm kiếm của lạ không các chị?


Em có nên điều tra thêm xem chồng mình đã từng gọi cho những số này không? Em vừa muốn làm rõ, vừa không muốn..