Chuyện tình yêu của e gặp khá nhiều trở ngại trước khi đến được với nhau bằng một đám cưới như thế này. E đã từng chia sẻ chuyện của e ở một toppic khác và cũng đã nhận được khá nhiều lời khuyên bổ ích từ các mẹ.


E nói qua về chuyện của bọn e thế này, chồng e, trước kia có yêu một người, ng con gái này có bầu và sinh con(nhưng chẳng có chứng cớ j là con của chồng e cả, cô ta cứ khăng khăng khẳng định là con của chồng e nhưng lại k dám đi xét nghiệm??? Chuyện này xảy ra trước khi chồng e yêu em và cưới e) Cô ta giờ ở vậy nuôi con và đang tìm cách phá hoại gia đình em.


Bọn e cưới đc một thời gian rồi, e thì đang mang bầu ở tháng thứ 6, nhưng thời gian này e thấy stress và khó chịu kinh khủng. Người yêu cũ của chồng e luôn luôn gọi điện, nhắn tin làm phiền 2 vợ chồng e một cách quá đáng. Nhắn tin cho e thì nói xấu chồng em, kể lể về quá khứ của 2 người, rằng 2 người qh như thế nào :Straightf:, bao nhiêu lần...bla..bla. Rồi nhắn tin cho chồng e thì đặt điều nói xấu e, nó còn bịa đặt rằng e có quá khứ bất hảo :( rằng e thế này, thế kia. Mặc dù e còn chưa bao giờ gặp nó, và nó con chưa bao giờ gặp em. Hai vợ chồng e đã cùng nói nó chẳng ra gì, nhưng có lẽ k ăn thua. E thật sự mệt mỏi, k lẽ e cứ phải chịuk đựng mãi thế này sao? E đang mang bé trong bụng mà cứ phải để ý những chuyện k đâu thật k đáng chút nào. E mong nhận đc lời khuyên từ các mẹ để trị con bé này. Làm thế nào để nó k làm fiền bọn e nữa??