Chồng em ngoại tình, đánh đập vợ + MC cay nghiệt khiến em bỏ đi, giờ con em đã 14 tháng. Cả 2 VC đều thuật tình ly hôn, C em ko có ý định nuôi con. Em thì rất muốn nuôi con mặc dù điều kiện em rất khó khăn: Thuê nhà,thu nhập thấp, sống một mình nơi đất khách quê người, quê ngoại ở xa không giúp được. Gia đình em nhất quyết bảo để con cho bên nội nuôi vì: họ có 2 căn nhà, thu nhập rất cao, một mình em nơi đất khách, nếu cháu ốm đau thì rất vất vã khó khăn.


Các mẹ ơi, hãy cho em chút động lực và lý do để em thuyết phục gia đình chấp nhận để em nuôi con. và cũng cho em nghị lực để em quyết tâm nuôi cháu. Vì cháu ở với nội và ba nó thì sẽ hư hỏng mất thôi. :(


Dù thế nào em cũng sẽ nuôi con em!


Gấp các mẹ nhé, em đang tiến hành các thủ tục để ly hôn.