Em mới bị chồng đánh, lần này là lần thứ 4 rồi, những lần khác thì chửi em là con này con nọ, chửi tục, mày tao với em, Nhưng em k bao giờ nói hỗn lại. Em chỉ nói quan điểm của em, vì em đúng. Chồng em rất thương con, nhưng lại gia trưởng. Em mất cha mẹ, từ ngày sinh con em tự lo tất cả. Có bên nội nhưng họ xem như ko có em. anh làm tổ trưởng sản xuất còn em làm ktoan, nhưng anh lúc nào cũng coi em như đứa ăn bám trong khi thu nhập em và anh bằng nhau 7tr mỗi tháng. Mỗi lần nói chuyện anh ta bắt em phải im và nghe anh ta nói, Nhưng nói không đúng vào đâu. Việc nhà việc cửa em lo hết nay lại thêm đứa cháu đi học đại học 2 đứa em phải lo nữa, ko phụ cho em mặc dù em nói nhiều lần rồi.


Sáng nay Em hấp cách thủy đồ ăn cho con thì bảo em là đứa ngu nó mới làm vậy, phải hầm hơn nửa tiếng thì thịt nó mới chín, mà có nhiều đâu chỉ có 50g thịt bò em nấu cháo cho con để mang đi gửi, nấu chung với cháo thì mất chất, mà để sống thì em sợ . Có vậy thôi mà anh ta nói em ngu, nói em k làm thì vứt đi, em nói vứt đi thì ai nấu cháo cho con, em làm thì kệ em, anh có nấu cho con ăn không ? Vậy mà anh ta đánh em, em tức quá em nói" bộ anh điên rồi hay sao mà như vậy" anh ta lại đánh tiếp , rồi nói có ngon mở miệng ra thử xem , em nói " anh làm vậy anh nghĩ tôi sợ anh hay sao" vậy mà anh đánh em liên tục, mặc cho thằng nhóc nằm kế bên đang kêu ba ba..


Đây là lần thứ 4 rồi, mỗi lần anh đánh xong anh nói chuyện như ban ơn với em, nếu còn lần nữa thì đừng có trách, ở được thì ở, k thì lky hôn, thằng này không có sợ, đừng có nghĩ là có con rồi thi k ly hôn dc. Làm vợ mà muốn hơn chồng, khôn thì im đừng có cãi, còn ngu thì ráng chịu


Bất cứ việc gì em làm trong nhà anh cũng để ý rồi nói này nói nọ, em buồn lắm, em gọi về nhà chị chồng tâm sự thì chị ta lại gọi kể hết cho chồng còn nói như kiểu em ăn bám


Mà nhà em ở là mẹ em mất để lại cho em.. đám cưới cũng tự lo, rồi khi sanh con đến giờ cũng tự lo. Các chị có biết khi em sanh còn trong bệnh viện mà mẹ chồng cho em ăn cơm nguội, ăn bánh bao chứ k có nấu, Lúc về nhà thì cho em ăn toàn đồ cúng, mua bánh ướt rồi bún cho em ăn, tối khuya mới dc ăn cơm.đc 1 tuần là em tự lo hết. Chồng em biết vậy nhưng k nói gì sợ mẹ anh ta buồn.


Nhìn con mà em thương quá, nếu em ly hôn thì con k có ba , mà chồng em thì thương con lắm.


Giờ em phải làm sao , em khổ quá