E đã từng hạnh phúc. Phải, chỉ là "đã từng"...


14 tháng vợ chồng và 5 trận đòn, gia đình trách e ngu ngốc, sao không nói ra từ đầu để gia đình cùng nhau giải quyết, e đã lớn rồi đâu phải trẻ con hở tí mách mẹ, trách e ngu ngốc e cũng đành chịu thôi. Những lần trước e nuốt hận, e chịu đựng, e hy vọng giữa vợ chồng với nhau và tình yêu của e sẽ làm a thay đổi nhưng kết quả chỉ là những trận đòn ngày một nặng hơn. A đã từng khóc lóc van xin, từng thề thốt nhưng lời a nói đó rồi quên đó thôi.


E là trụ cột chính trong gia đình, kiếm tiền tốt, chèo chống giỏi, công việc hiện giờ của a chỉ làm để giết thời gian chứ lương chẳng đủ cho a tiêu vặt, e chưa một lần mở miệng chê bai hay than vãn nhưng mỗi lần say xỉn a lại lôi tiền bạc ra mắng nhiếc e, cho rằng e khinh a, đã bao giờ e như thế hả a? A rủ e đi Bar cùng bạn bè, e mệt không muốn đi, a bắt e đưa tiền cho a đi nhậu e không đưa, a muốn A nhưng e muốn B..... đó là lý do cho những trận đòn kèm theo những câu chửi rủa mạt hạng mà e không dám liệt kê, e đáng ăn đòn lắm hả a? E đã từng đòi sống đòi chết nếu a tái phạm, đòi ly dị, đòi tự tử.... mềm mỏng có cứng rắn có, lần nào a cũng tỏ ra hối hận rồi đâu lại váo đấy.


Và lần này e không nhịn nữa, e đem khuôn mặt bầm tím nước mắt đầm đìa về nhà mẹ, kể hết những oan ức mà e phải chịu đựng. Mẹ bất ngờ, mẹ shock, nhà mẹ chỉ cách nhà mình vài ba cây số thôi sao lại ra nỗi này? E luôn xây dựng a với gia đình e như người chồng hiền lành và chiều vợ, gia đình e vì thế rất yêu thương a vì thế khi mọi chuyện vỡ lở ai cũng shock và bất bình. Mọi người khi nghe chuyện đều bảo khó mà cứu vãn, khuyên e ly dị và e cũng nhất quyết như thế. Bố e đòi chém đòi giết a, mẹ e từ mặt a nhưng bố mẹ đều tôn trọng ý kiến của e nên chủ yếu vẫn là do e quyết định.


Gia đình 2 bên đã nói chuyện đồng ý cho tụi e ly thân một thời gian để e bình tâm suy nghĩ. Ba má chồng rất đau khổ và giận con trai mình, ông bà thương e như con ruột luôn mong muốn e sẽ tha thứ và quay về, e quý ông bà lắm nhưng làm sao có thể đây?


Mọi người cho e một lời khuyên được không? E mới 25t thôi và tụi e chưa có con cái gì. E bối tối lằm, lời lẽ hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qua.