Em năm nay 21 tuổi, quen và sống với nhau đc gần 2 năm mấy sau đó thì kết hôn, đến nay cũng hơn 3 năm rồi, kết hôn thì tháng 3 năm nay nhưng em đã rất muốn li dị. Chồng em hay nhậu và mỗi lần nhậu là mỗi lần về kiếm chuyện đánh vợ, hầu như 3 năm mấy qua cứ 1 tuần 1 lần, có khi 2 lần em bị đánh. Nhưng em đã cắn răng chịu, em là ng nhà quê, mà ở quê em đã ko cha mẹ, chỉ còn ông bà, đã lỡ hư thân thì phải cưới, dù gì ông bà cũng đã già chỉ mong nhìn thấy em mặc cái áo dài đỏ. Nhưng bây giờ em đã không thể nào chịu nổi những trận đòn như thế. Mẹ chồng thì một mực bênh vực, ý như bảo em vu khống, rằng chồng em khi còn ở quê ko nhậu nhẹt hay hung dữ, mẹ cứ đỗ lỗi là tại em thế này, tại em thế kia. Nhưng sự thật không phải thế, ở quê chồng em đã là bợm nhậu rồi chứ ko phải vào đây mới thế. Sức chịu đựng của em đã đến giới hạn cuối cùng, em thà mang tiếng 1 đời chồng chứ ko thể chôn đời em vào những trận đòn rồi chịu ko thấu phải ra đường ngồi giữa đêm khuya nữa.


Ai cho em lời khuyên?