Em chào các Anh/Chị !


Em năm nay 28 tuổi đã lập gia đinh, 2 con, Chồng em cũng biết quan tâm chăm sóc vợ con, ít rượu chè, gái gú.


Chỉ có mỗi cái hay la, dạy em lắm, vd như: em xưng hô ko kêu có chủ ngữ (Anh) thì kêu e là mất dạy, dạy em cách ở đời ko dc nói cái này ko dc nói cái nọ, 2 vc làm chung cơ quan, nhiều khi bị cảm mà cũng la, nói là e cứ làm ra vẻ bệnh hoạn hoài làm sao ngta tin mình có sức khỏe tốt mà làm việc…và e còn hung dữ so với lúc trước sinh (có thiệt), mấy lần gây gỗ e toàn năn nỉ, e chịu đựng.


Hôm qua mới gây là do e ăn nói ko có kêu Anh, em ko biết mình đang đúng hay sai, e sắp bùng nổ rồi


Bây giờ e nên làm gì để A ấy hiểu e, , e có nên chịuđựng nữa ko, hay e đã thật sự sai


Em cám ơn các Anh/Chị