Các mẹ ơi, em đang ở trong tình trạng dở sống. dở chết mà không tìm được lối ra. Nhờ các mẹ tư vấn dùm em phải làm thế nào?


Chuyện hơi dài dòng vì nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc hôn nhân mà theo chồng em nói, đó là hôn nhân không tình yêu. Em và chồng quen nhau 4 năm, khi em còn là sinh viên và anh ta đã đi làm. 4 năm đó cũng không ít lần tụi em chia tay vì hắn là người vô tâm trong khi em là người sống thiên về tình cảm. Em như mắc nợ con người ấy hay sao mà vẫn quyết tâm tiến đến hôn nhân với hắn dù em hơn hắn về nhiều thứ ( trình độ học vấn, đảm đang, tháo vát, ngoại hình,..) và dù gia đình em phản đối. Cưới nhau tính đến nay được gần 6 năm, đã có 1 con gái 5 tuổi và hiện giờ em đang mang thai đứa con gái thứ 2 mới 7 tháng. Cuộc sống hôn nhân 2 đứa có vấn đề duy nhất là không hoà hợp được chuyện tình dục. Mới cưới về em đã mang thai và lỗi là do em, cho đến nay thì vẫn không thay đổi vì theo như chồng em nói là do hắn đã bị tâm lý, em không biết diễn tả sao cho đúng. Tháng 6.2013 em phát hiện chồng ngoại tình nhờ đồng nghiệp của chồng thông báo. Vốn dĩ 5 năm qua em tin chồng tuyệt đối, thêm nữa em tin chồng em là người biết nghĩ và thương em vì em sống với gia đình chồng và được Bố mẹ chồng thương như con gái, em được lòng cả họ hàng vì đảm đang, tháo vát, không ai chê em được điểm nào. Em như người điên khi biết sự việc, cũng nhờ cha mẹ 2 bên nói vào, thêm nữa là ngoài chuyện đó ra chồng em là người có trách nhiệm với gia đình. Vì vậy em chấp nhận bỏ qua, nhưng vì lòng tin đã mất nên em hay nghi ngờ, kiểm soát các kiểu thành ra vợ chồng cứ hục hoặc với nhau suốt. Chuyện chưa yên thì em lại có tập 2 vào tháng 9 ( ngoài kế hoạch mà em không biết ).Em cũng đắn đo , suy nghĩ không biết có nên giữ lại bé hay không vì em biết chồng mình còn tình cảm với cô bồ . Nhưng vì em theo đạo Phật, em nghĩ con cái đến được với mình cũng là cái duyên nên em quyết định giữ lại. Chồng em không mừng, nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì vẫn chăm sóc cho em. Tết vừa rồi em phát hiện chồng vẫn qua lại với con bồ cũ, em đau lắm vì thời gian này hắn bị giam lương ở công ty, 1 mình em bụng vượt mặt mà phải dạy thêm đủ chỗ để có tiền lo mọi chi phí trong nhà mà em không hề than vãn, thậm chí còn đưa tiền cho chồng xài vì với em thì chồng con là trên hết, mình có thiệt thòi cũng chẳng sao. ấy vậy mà hắn nỡ lòng nào dùng tiền của em để qua lại với bồ. Từ sau khi tết vào, vợ chồng không nhìn mặt nhau, hễ nói ra là cãi. Em thì sao cũng được, chỉ sợ ly dị thì 2 đứa con sẽ khổ. Chưa kể hoàn cảnh gia đình như thế này, mai mốt lớn lên 2 đứa sẽ ra sao khi ông Nội cũng 2 đời vợ, giờ ba nó cũng 2 đời vợ. Chồng em thì miệng nói không muốn bỏ vợ con nhưng cũng không bỏ bồ. đến sáng hôm nay thì em biết được nguyên nhân vì sao: em lấy điện thoại của cô hắn nhắn tin chửi hắn. Hắn nhắn lại là ngày xưa hắn chỉ nghĩ cưới em về để chăm lo cho gia đình và lo cho Bố hắn. Hắn đến với em chỉ có tình thương, giờ ngừoi hắn yêu thực sự là con bồ hiện tại ( là sinh viên, nhỏ hơn em 12 tuổi, xinh như hoa hậu ).Em cũng đã nói chuyện với con bồ hắn nhưng nó cũng là người yêu hắn thật lòng chứ chẳng phải yêu vì tiền.


Thực sự giờ em không biết phải làm sao, sức khoả ba mẹ em rất yếu, nếu biết em ly hôn, ông bà chịu không nổi. Còn 2 đứa con em, với lương giáo viên làm sao em lo được cho 2 đứa đầy đủ khi em ở cái đát SG này không có một người thân 9 em là dân tỉnh, chồng em người tp ). Nếu tiếp tục chung sống, làm sao em sống được với người chồng chỉ có cái xác. Bụng bầu thì mỗi ngày mỗi lớn mà ngày nào tâm trạng em cũng rối bời chẳng biết phải làm sao, cứ khóc suốt. Chồng em thì dửng dưng, giờ chỉ biết có bồ, bố mẹ chồng em thì bó tay với hắn rồi. Theo các mẹ em có nên ly hôn? hay chịu đựng chờ đợi chồng em thay đổi mà quay về ( theo kiểu đi chán rồi về ) cho con có cha?


Em phải làm sao đây a?