chào các chị em,em tham gia group lâu rồi nhưng ít khi bình luận thôi ạ,chuyện là như vầy


Em có một đời chồng ở Việt Nam và co 2 bé gái nhưng đã ly hôn,về sau này em lên saigon làm và có quen vài ngừoi bạn trai nhưng không hợp nên em cũng chia tay hết,rồi chẳng biết duyên nợ ma xui quỷ khiến sao để em quen với ngừoi chồng hiện tại(anh ấy ngừoi Singapore) lúc đầu em ở Việt Nam cứ 1 tháng anh về thăm em vài ngày rồi đi,về sau tụi em có dkkh ở Việt Nam và 3 tháng sau em qua singapore sống với anh và gia đình,thật sự em là người ít soi mói này kia nên lúc đầu sang em thấy bình thường và rồi em phát hiện anh ta ghiền game,nhiều khi chơi game rồi coi phim sex và có mua cả sex toy nữa,em sốc thật sự,sống chung thì mới thấy nhiều tính xấu của ảnh và em xác định là không sinh con nên em uống thuốc ngừa thai cấp tốc mỗi khi quan hệ,sau đó thì tụi em thường xuyên cãi nhau và đánh nhau ,mỗi lần gây lộn đánh nhau là em xách vali về Việt Nam ở và mỗi lần như vậy anh ta huỷ hết tất cả giấy tờ xin đinh cư của em ở singapore để em không được ở singapore,rồi sau đó anh ta ngày nào cũng gọi dt năn nỉ xin lỗi và em lại mềm lòng bỏ qua,đỉnh điềm em về 6 tháng và không muốn quay lại sing,nhưng rồi anh ta lại hứa hẹn nên em lại tha thứ và rồi em theo anh ta về lại sing và dính bầu

Em mang thai và bị nghén mùi,em uống rượu vang và em ói (dù trước đó mình em có thể uống hết 1 chai) ngửi mùi thuốc lá hay mùi cơm đang sôi em cũng ói mà chồng em thì bia rưou thuốc lá là có hết,em nghén và bị đau bụng dưới nên lúc nào em cũng mêth và nằm vật vờ trên giường,rồi anh ta đòi quan hệ mà em thì mệt và đau em không cho và 2 đứa em gây lộn um sùm và em gọi công an tới đưa em ra sân bay về,buồn lắm các chị à,về nhà mẹ em thì nói bà nhục nhã vì em,em thì bảo với mẹ: con có chồng chứ phải chửa hoang đâu,,con cũng đâu phải theo trai đâu mà mẹ nhục,buồn vì mẹ đã đành,chồng em ngày nào cũng nhắn tin chửi bới rồi kêu em bỏ cái thai đi vì mẹ nó đã tìm cho nó con khác,ok em chấp nhận cho nó ở với con khác chứ em không bỏ con đươc,vì lúc đó con em cũng dc 7-8 tuần rồi. Em ở được 2 tháng và em có theo dõi nhóm kia họ kêu em nên đưa con về sing và sinh con bên này để bé được hưởng quyền lợi và em quay lại thi anh ta hất hủi em,em cắn răng chịu để sinh con ra

Ngày em sinh con anh ta di mà cứ đòi về,em thì tiếng không rành nhưng em cố gắng vì con ,sinh con 2 ngày từ bệnh viện về em phải tự tắm rửa giặt đồ cho con chứ có ai phụ em đâu,thật sự em sống vì con chứ nếu không em đã bỏ đi từ lâu,nhưng nghe chồng em kể tự nhiên em sợ,nó kể ngày xưa mẹ nó chẳng thuong nó ,chẳng chăm lo cho nó nên em sợ em đi rồi con em phải làm sao,con họ còn không thương thì cháu có là gì 😞,không lẽ giờ em nhắm mắt sống cả đời với chồng chỉ vì con,mỗi lần gây lộn là nó chửi em không ra gì,hở tí đuổi em đi nên em hận nó lắm,mẹ chồng em thì khỏi nói ghê gớm như thế nào ,bà tháy em là bà sai nhu osin ,bả tính toán chi li từng đồng với em,đồ của em lâu lâu mất ,lâu lâu em qua dọn phòng bà thì thấy đồ của em bên đó,thấy em có giỏ xách hay balo là cứ khen rồi xin luôn🙁