:Crying: Các mẹ ạ! Từ bé em đã được bà thầy bói gần nhà phán đúng gần 1/2 đời, lúc ấy em học lớp 8, chưa định hướng tương lai mà đã được phán là 18 tuổi lập nghiệp xa ở SG (quê em ở miền Trung) ạ! Rồi em có người âm là một nam nhi theo vào đúng hôm em bị ngã sông suýt chết đuối, yêu người nước ngoài nhưng ko có số xuất ngoại ( đúng nốt)...Giờ em về lại quê thì bà mới mất, thế nên muốn tìm hiểu thêm về đời mình thì chẳng còn múi mớ nào nữa.Mới đây em có đi xem thì biết mình bị người âm này theo đến giờ nên tình duyên cực kỳ lận đận, tối ngủ cũng ko yên, cảm giác bồn chồn...Giờ em thấy thầy đồng, bà cốt nhiều nhưng chẳng biết chỗ nào uy tín. Có mẹ nào đã từng làm và thành công thì chỉ giúp em chỗ đến với. Tha thiết mong các mẹ giúp đỡ ạ! :Rose: