Các bác ạ. Mẹ chồng em ở nông thôn. Hồi trước thì cứ 2 tuần vợ chồng lại về thăm 1 lần. Bây giờ em có em bé nên k về ( còn chồng em thì vẫn thế - 2 tuần 1 lần). Hôm nọ chồng em bảo gọi điện về cho bà nội thằng cu xem thế nào. Nhưng nói thật cứ nghĩ đến cách nói chuyện điện thoại của bà là em lại nổi da gà. Em k chê MC em điều gì cả, chỉ có điều. Ví dụ: MC người ta gọi điện thì dặn dò: Thôi con chịu khó ăn uống nhiều vào nhé. Còn MC em thì " Thôi thế mẹ chúc con ăn trưa ngon miệng nhé!!!!" Nổi hết da gà. Toàn thế thôi các chị ạ. Chúc cái này cái nọ. Chắc tại MC em mê hát chèo nên thế. Giờ gọi cho MC thì ngán mà k gọi chắc còn ngán hơn vì cái mặt ông chồng nó chảy xuống. Các bác tư vấn cho mẹ cháu với!!!!:Clown: :Crying: