Vc e quen nhau cũng lâu, lúc quen đã biết chồng cũng khá lệ thuộc gia đình, nhưng không ngờ khi cưới xong mới phát hiện là quá lệ thuộc, chuyện của vợ chồng em hầu như chồng đều tâm sự với vc ng chị (chị chồng), hầu như việc gì cũng kể, dù vui hay buồn, ngày nảo cũng gọi điện thoại tâm sự với nhau.


VC em gây lộn đỉnh điểm là hăm làm đơn ly hôn, đến lúc ký thì em lại chần chừ,em nt tình cảm với chồng để chồng động lòng nghĩ lại, nt ngọt ngào nhắc lại chuyện xa xưa kể cả xxx, e nói rằng e ganh tỵ với tình cảm chồng em giành cho anh chị chồng, e nt tình cảm ướt át lê thê như những đôi iu nhau...nhưng chồng em không trả lời, em thấy lâu quá cũng xót ruột nên gọi đt cho chị chồng hỏi chồng em thế nào (vì chồng e dọn ra ở riêng, chị chồng e la ng dẩn chồng e đi thue nhà, đi sắm sửa vật dụng, hàng tuần lên quét dọn nhà cửa) thì đc chị chồng trả lời


- "chuyện vc em chị biết hết, dù lớn hay nhỏ nó đều tâm sự với chị, e nt tình cảm lê thê dài dòng quá.. em phải nt sao cho ngta nt lại chứ, chứ em nt kiểu này sao ngta tra lời" rồi chị nhắc lại từng câu mà em ghi trong tn....


- e sock tập 1, e hỏi chị đọc hết rồi sao ?


- chị chồng trả lời, nó chuyển/copy cho chị đọc hết rồi, tất cả. Chuyện vc em từ đó đến giờ gây lộn dù lớn hay nhỏ chị đều biết hết vì nó kể chị nghe hết, tụi em gây là nó gọi đt cho chị kể hết.


- e sock tập 2,


- chị chồng nói tiếp "e 0 có gì phải ganh tỵ hết, chị em chị hồi đó gio là vậy, cai gì nó cũng tâm sự với anh chị, nó sống trên đó 1 mình cô đơn nên toàn tâm sự với chị, đồ đạc ở nhà nó toàn chị sắm cho nó, từng cái từng cái, tuần nào chị cũng lên quét dọn cho nó, chị em chị sống đùm bọc như vậy từ đó đến giờ, nó thiếu cái gì xin là chị cho....."


e sock vẫn hoàn sock e và xen lẫn xấu hổ. Em đang tỏ tình với chồng em hay vc chị chồng đây ????? các mẹ ah, có phải em ngu lắm không, thời gian quen lâu vậy mà 0 tìm hiểu chồng mình lệ thuộc đến chừng này, tất cả những bí mật của 2vc em đều đc chồng e đưa vc chị chồng đọc, kể cả chuyện xxx, em xấu hổ quá các mẹ ah, $ bạc thì chồng em chỉ biết ngữa tay xin $ chị chồng, mà 0 biết giành giụm, vì có chỗ dựa là chị chồng. Em cảm thấy không còn gì tiếc nuối nữa, em sẽ ký và nop đơn ly hôn vì không thể sống chung với ng chồng 0 chịu lớn :((