Đêm qua chồng e đánh e, ra gọi bmc dậy kêu đuổi e về nhà ngoại. Lí do là e nói ko vừa ý hắn. Vừa vào là mc e bênh ngay con zai là e ko đc đòi tiền nuôi con, tiền ch e đi làm sẽ đưa mẹ ch, lương e nuôi con. Bà nghĩ bọn e cãi nhau vì tiền. Bc thì cũng có hỏi han nhưng vốn ông ko thích ch e rồi. E nên làm j bây giờ? Dọn về nhà mẹ ở hay li dị. Đây là lần thứ 2 hắn đánh e. có coi việc ch đánh là "bình thường", hứa hẹn nếu ở cùng sẽ tiếp tục bị đánh.Nói qua về cs hiện tại của e: 1,5 năm qua e tự nuôi con, ch ko đưa tiền. Ch e bán bún đc 1 năm kêu ít khách chỉ đủ tiêu . Trứơc đó ko ai trông e nghỉ việc trông con ko có thu nhập. Ch e từ lúc lấy cứ lông bông, 1 time làm bóng đá lô đề phá 100tr của e, vay tiền sống qua ngày nên giờ nợ gần trăm triệu, bán bún chưa hoàn vốn lại nghỉ. H biết e có tiền, mc ko khuyên đi làm còn bảo e cho vay nóng 2 vc sống thoải mái ko phải đi làm. Ức lắm. E cứ đòi hắn tiền để hắn tiền để hắn bớt lừơi để đi làm. Chứ lương e đủ để 2 mẹ con e sống thoải mái..nhưng đc mẹ e cổ vũ đâm càng lừơi. Biết e có tiền hắn cứ ỷ lại vào đó. Cứ bảo e ko chiụbỏ tiền để làm ăn. Mc thì cờ bạc, nợ 100tr. Xui ch vay e còn bảo trả lãi đầy đủ. Thật sự e chán cs bây giờ. Nhưng nghĩ vì con, thương con. Hắn cũng thương con, chiụ cho con ăn. Cứ nghĩ nó ko vừa ý lại đánh mình ...