Em và chồng quen và quyết định cưới nhau chỉ trong khoảng 6 tháng. Chồng e hơn e cả con giáp, là ng đàn ông thành đạt và từng ly hôn nhưng vẫn chưa có con. Lúc quen chồng e, e vừa tốt nghiệp đại học, trãi qua nhiều mối tình và có nhiều vệ tinh. Vậy mà duyên nợ thế nào e lại chọn chồng e.


Chồng e là ng đàn ông tốt, rất chiều chuộng e. Nhưng tính chồng e rất nóng, đặc biệt ảnh là ng hoàn toàn khác khi nhậu vào. Cưới nhau hơn 1 năm mà ko biết cãi nhau bao nhiêu lần vì ảnh nhậu. Tính e thì khá nóng và cầu toàn, với lại tư tưởng e cũng thoáng nên xác định từ lúc trc kết hôn là ko hợp thì chia tay. E cũng bỏ đi mấy lần, ký vào đơn ly hôn do chồng soạn 1 lần rồi. E cũng chưa định có thai nhưng chồng e thì lại mong con vì ảnh cũng già rồi. Vậy là e dính bầu, e mang thai 2 vợ chồng cũng cãi nhau đòi ly hôn mấy lần nhưng rồi cũng quay lại. Bình thường ảnh chăm e, lo cho e rất nhiều khi e mang thai. Ngay cả đi nhậu với bạn bè ảnh cũng hay rủ e đi cùng, việc nhà cũng làm hết, toàn đi siêu thị nấu cơm e ăn. Những lúc vậy e cảm thấy mình thật may mắn khi lấy đc ng chồng như vậy. Nhưng mà có những lần ảnh nhậu say về, nếu e ko vui vẻ thì thế nào vợ chồng cũng có ng bỏ đi hoặc cãi nhau 1 trận động trời.


E còn nhớ trc ngày e sanh con, chồng e còn chăm lo e rất kỹ, tối hôm trc khi e vào viện còn ôm hôn e. E sinh mổ nhập viện gấp do thiểu ói, chồng e lo hết mọi thứ, có 2 hôm còn thức cả đêm lo cho con. Mãi đến hôm e xuất viện về chồng e vẫn chăm e và con rất kỹ. Hôm sau nữa mẹ ruột e về quê, mẹ chồng e chăm để chồng e đi làm. Không hiểu sao lúc có mẹ chồng e thì chồng e ko chăm e với con nữa. E biết tính chồng hay nhậu, nên dặn đừng nhậu. Chuyện ko có gì nếu hôm đó chồng e nhậu về sớm, mà gần nữa đêm mới về. Về say khướt, e giận lắm mà ko nói gì, vậy mà ảnh cũng nổi nóng đập đồ, còn đập luôn cả bình sữa và hộp sữa của con rồi bỏ đi cả đêm. Tối đó e nóng quá nên nhắn tin bảo ảnh ko xứng đáng là ba con e, rồi đòi ly hôn. Sáng hôm sau mãi tới trưa đợi mẹ chồng e gọi ảnh mới về. Về thì mặt mày hậm hực mà e điên nhất là ảnh ko thèm nhìn con đến 1 cái. Chiều hôm đó do hôm trc thức cả đêm khóc nên e mệt quá mới kêu mẹ chồng gọi ảnh đưa e đi bệnh viện. E vào làm đủ các xét nghiệm rồi truyền nứoc biển rồi về, lúc đó ảnh cũng chăm e, mua đồ e ăn, còn bảo e quay mặt đi khi có ca cấp cứu máu me (vì e rất sợ máu). Hôm sau ảnh quyết định cho e về nhà mẹ đẻ để ở cử dù e nói hết lời là muốn ở nhà (lúc đầu vợ chồng e định tự chăm). Ảnh đưa e về nhà rồi còn gửi tiền mẹ e lo cho con. E về nhà mẹ đẻ thì sướng thật nhưng e ko vui tí nào. Mỗi ngày ảnh cũng chỉ gọi điện hoặc nhắn vài tin hỏi thăm con, e cũng chủ động mà ảnh thờ ơ lắm. E thấy vậy nên bực rồi viết mail dài thòn, ảnh trả lời hỏi e còn tình cảm không, ảnh nói muốn ly hôn để giải thoát. E hỏi ảnh còn tình cảm ko thì ảnh nói hết rồi. E sốc lắm. Tự nhiên vừa phút trc trả lời mail còn khóc mà phút sau tỉnh bơ kỳ lạ. Đối với e, ly hôn bình thường lắm. Nhưng mà nhìn con mới đc mấy ngày, lại sợ con ko có cha e buồn quá. E mới đề nghị ảnh ly thân, giả vờ bình thường trc mọi ng đợi con lớn rồi ly hôn. Lúc đầu ảnh ko chịu, bảo ko muốn nhìn thấy e. Rồi e bảo e đồng ý để ảnh tự do và cứ xem e là ko khí, miễn con e có cha và ảnh quan tâm con là đc. Sau đó ảnh cũng đồng ý và xuống thăm con. Giờ ảnh đang ở nhà ba mẹ e và tối nay sẽ giúp e chăm con.


Bây giờ e rối lắm, e ko biết cuộc hôn nhân này nên tiếp tục thế nào, e rất sợ con e ko có cha, các chị cho e lời khuyên với ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MiaMe