Cô và a là bạn học chung lớp thời phổ thông, cô xấu nhưng là bạn nữ học giỏi nhất lớp, còn a đẹp trai đủ dùng, học hành thì là tà thôi. Cô hay mơ mộng, cũng thik bạn kia, bạn nọ, nhưng tất cả chỉ là tình cảm tuổi học trò vì bạn kia đẹp trai, bạn nọ học giỏi, còn bạn đó thì ngầu ngầu ... thík nhưng cũng mau quên lắm. Còn a vì hơn tuổi cô, va chạm với cs nhiều hơn cô nên snghi a chín chắn hơn, nên trong chuyện tình cảm cũng vậy. A thik một cô bạn học chung từ thời cấp 2, đến khi hoc cấp 3 thì học khác lớp, bạn ý cũng ko chịu làm ny của a nên họ ctay nhưng vẫn là bạn bè và tình cảm học trò đó là mối tình đầu của a.