Mình muốn chia sẻ với chị em cách để chồng chú ý tới mình mà không cần gây sự chú ý ^^


- Chồng mình lười ăn khủng khiếp, thế là mình ngon ngọt dụ cho chồng ăn những món chồng thích trước, sau đó là ăn nhiều dần dần...thế là chồng mập lên được mọi người khen rồi tự dưng ảnh cảm động cám ơn mình đã kiên nhẫn


- Chồng mình lười khủng khiếp, chẳng chịu dọn những thứ ảnh bày ra...mình trách yêu và dọn cho chồng nhưng cũng nói chồng chú ý, mình không thích áp dụng cách cằn nhằn người này người kia, sợ mau già ^^


- Chồng mình khó tính khủng khiếp, đang làm việc mà bị mình hỏi cái gì là cáu, mình hiểu nên thay vì giận thì mình lại chờ 1 lúc nào đó nói đùa là chồng đừng như thế vì chẳng có lợi đâu mà chồng quen như vậy sẽ thường xuyên khó chịu mọi thứ.


- Chồng mình hay quên, những ngày lễ thì thôi chẳng để ý vợ có muốn gì không, thế là mình nói ngày hôm đó sẽ đãi chồng những món ngon mà chồng thích sau khi mình hỏi chồng muốn ăn gì, và không quên kèm theo 1 ổ bánh kem nhỏ ^^ thế là chồng hiểu ý mình liền, đỡ mất công mình phải giận hờn.



À, các bạn nào biết ở đâu bán loại nước giặt hay gì gì đó mà có cái mùi giống đồ bên Mỹ hay gửi về đó, giới thiệu cho mình với nha, mình thích mà chồng mình cũng thích nên mình đang đi tìm. Chúc các bạn hạnh phúc!