Chào mọi người ạ.

Tôi năm nay 19 tuổi, là đứa sinh viên năm nhất. Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, đầy đủ tình thương cả 2 bên nhưng tình thương ấy lại bị sứt sẹo rất nhiều. Cả bố và mẹ tôi đều là người nóng tính, hơn nữa bố tôi rất gia trưởng nên từ nhỏ đến giờ tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã giữa 2 người, thậm chí đã nhiều lần suýt ly hôn. Tôi có một người em trai nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nó khác với tôi, tôi học giỏi còn nó thông minh nhưng không chịu học, cộng thêm với việc nghiện chơi game nữa. Việc học của em tôi cũng là một trong những nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình. Và rồi gần đây, nhà tôi đã có một biến cố lớn xảy ra, đó là mẹ tôi phát hiện ra mẹ có một khối u ác tính ở gan. Sau đó đã cắt và lấy nó ra thành công, nhưng hệ lụy là thời gian điều trị hồi phục cho mẹ lại kéo rất dài, nên bây giờ nhà tôi gần như không có nguồn thu nhập, vì bố tôi bây giờ phải lo cho mẹ tôi, còn tôi thì đi học ở thành phố nên không chăm lo được gì cho mẹ. Tuần này tôi có một buổi học ở câu lạc bộ của tôi và bố tôi đã mong muốn (trên tinh thần ép buộc) tôi nghỉ buổi học đấy để ở nhà lo cơm nước cho em tôi đi học, và giám sát không cho nó chơi điện thoại. Nhưng mà tôi không biết bố đã thử nghĩ hay chưa, nếu đó là buổi học chính thì sao? Và nếu hôm nay nó không chơi, thì nó cũng sẽ giấu để hôm khác không có ai ở nhà thì nó sẽ chơi mà thôi. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?