Hôm nay lướt facebook tôi vô tình đọc được dòng giới thiệu của anh bạn chồng tôi. Đó là "yêu vợ thương con, sẵn sàng hi sinh tất cả để dành những gì tốt nhất cho vợ con".

Tôi nghĩ rằng tất cả bạn bè anh khi đọc được dòng giới thiệu đó sẽ nghĩ vợ anh ấy chắc là một người hạnh phúc lắm vì có một người công khai thương yêu vợ con như thế.

Nhưng sự thật về con người đó lại không như những gì con người đó thể hiện.

Anh là một sĩ quan đang công tác trong thành phố Đà Nẵng, được cử ra Hà Nội học để về nhận chức mới. Ba năm về trước, qua một người bạn của chồng nên chúng tôi quen được nhau.

Thật sự thì qua vẻ bề ngoài và cách thể hiện tình cảm của anh với vợ con anh mỗi khi anh ấy gọi điện thì không ai nghĩ anh ấy ngoại tình. Chỉ đến khi tôi chứng kiến những cuộc nhậu anh đi đều có chị ấy bên cạnh.

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là vợ anh. Vì mới quen nên không dám hỏi, và anh cũng giới thiệu là vợ anh nhưng với thái độ cười cợt.

Mãi sau 3 hay 4 lần ngồi nhậu cùng nhau nữa thì tôi mới được biết thân phận thật của chị ấy. Chị ấy là một người đã có gia đình. Chị quê ở Hải Phòng, lên Hà Nội làm nhân viên bếp cho một căng tin nào đó vì chị ấy không nói rõ nên tôi không biết được cụ thể. Hiện tại chị đang sống cùng hai đứa con và hai vợ chồng chị ấy cũng đã ly thân sau 12 năm bên nhau. Chị vẫn đi lại với người chồng kia. Vẫn điện thoại tình cảm, nên tôi không biết được chị đã ly thân thật hay chưa nữa. Nhưng chị ở trên này thuê nhà và hai người ăn ở với nhau như vợ chồng vào mỗi ngày cuối tuần. Vì anh chỉ được ra ngoài trường vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật.

Và tôi cũng có duyên gặp vợ con anh ấy, khi chị ấy ra ngoài Hà Nội để cùng chồng liên hoan khoá học và tham gia một buổi lễ kỷ niệm của trường. Chị ấy là chủ một quán cafe trong Đà Nẵng, trắng trẻo, cao ráo, xinh đẹp, cùng đứa con gái đáng yêu. Khi đó tôi nhìn chị thấy chị ấy thật là đáng thương vì bao năm qua chị ấy không biết chồng chị ấy ngoại tình. Chị ấy thật đáng thương khi mà bao năm qua bị chồng chị ấy lừa dối. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy vì chỉ sợ rằng tôi sẽ nói cho chị ấy biết sự thật vì nhìn chị ấy thật đáng thương.

Lần đó tôi đã nói chuyện với chồng tôi. Tôi thắc mắc, tại sao anh ấy có thể lừa dối vợ con anh ấy, tại sao anh ấy có thể sống được hai mặt như vậy. Một mặt anh quan tâm nói lời yêu thương đến chị. Một mặt anh dành những lời gợi tình cho người phụ nữ đang ngoại tình với anh trong suốt hơn 10 năm qua, vì anh và chị ta quen nhau hơn 10 năm rồi.

Khi tôi hỏi chồng tôi những lời đó thì chồng tôi nói, anh ấy sống như vậy thì sau này chỉ có khổ mà thôi. Không nên sống như vậy, vợ chồng với nhau tại sao lại lừa dối nhau. Không ở được với nhau thì ly hôn việc gì phải ngoại tình sau lưng vợ để làm cho vợ bị tổn thương nếu như biết được bộ mặt thật sự của người chồng.

Thấy anh nói như vậy tôi đã tin anh sẽ không bao giờ ngoại tình. Nhưng có một điều là con người ta hay làm ngược lại những gì người ta nói. Và anh là người đã chứng minh điều đó.

Không biết giờ đây anh có biết được tim tôi đang đau đớn như thế nào. Anh có hiểu được lòng tôi trống trải buồn khổ như anh đã từng thông cảm với vợ anh bạn kia không? Và anh có đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của tôi rơi không?

hình ảnh