Chị bạn già


Tuổi cũng chạm ngõ hàng 3 có lẻ, 2 đời chồng...


Chồng số 1... Hai anh chị thanh mai trúc mã yêu nhau từ thời phượng-đỏ-sân-trường rồi ra trường lập nghiệp ổn định xong xuôi đâu vào đó chuẩn bị kết hôn thì phát hiện chị hiếm muộn...nhưnh cũng không thể lung lay tình yêu họ dành cho nhau. Họ kết hôn. Cứ như chuyện cổ tích ấy!!!


Đùng phát 6 tháng sau đám cưới anh có bồ, anh vất chị hẳn qua một bên. Chị làm mọi cách để có thể giữ được anh nhưng vô vọng... Làm dâu nhà chồng nên chuyện ấy chả thể giấu được bố mẹ, ông bà khuyên răn nhẹ nhàng tới đe doạ anh cũng bỏ ngoài tai. Hết cách.


Được mấy tháng anh quay đầu về, xin lỗi, cho anh làm lại. Chị vui mừng đón anh vào lòng.


Được mấy tháng anh có người thứ 3 lần thứ 2, chị không biết. May sao người này cũng không được bao lâu.


Được mấy tháng anh có người thứ 3 lần thứ 3. Anh chị chia tay vì lí do "không hợp". Chị vẫn yêu anh nhiều nên ngục ngã hoàn toàn.


Được mấy tháng sau ngày chia tay, chị mới biết anh có người thứ ba.


Đời!


Đau đớn


Nhưng rồi cũng phải sống tiếp, vì đơn giản là chị sợ chết lắm :D


Chị bắt đầu học cách bước đi một mình không có anh...thật chẳng dễ dàng gì...vì bao nhiêu năm chị luôn có anh bên cạnh... Thỉnh thoảng nghe ai nhắc về anh hy vô tình nghe được tin về anh tim chị vẫn quặn lên đau đớn...


1 năm...chị đã cân bằng được cuộc sống...ngày ngày đi làm, tối đi chơi đàn đúm bạn bé. Có tẹo tiền lại quẳng balo lên vai đi du lịch, sở thích rất chi là tốn kém của chị. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua...


Chị gặp anh, chung sở thích với chị. Sau một thời gian mặc cảm tủi thân ì xèo thì họ cũng đến với nhau. Chị 1 đời chồng lại lớn tuổi hơn anh...anh bất chấp! Yêu đã...


Được 5 tháng, chị dính bầu, thai cũng đã được 8 tuần.


Anh bảo anh vẫn bên chị! ( cảm ơn trời đất)


Nhưng mà nhà anh anh ở, nhà chị chị ở.


Thế nên những khó khăn khi mang thai chị trải qua mội mình...anh ở bên dạng tin nhắn "cố lên e, có a ở đây mà"


Đời!


Trước ngày dự sinh 1 tháng anh báo bố mẹ


Nhà anh ra sắc lệnh anh không được ở với chị...anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện...đợi vài năm nữa nếu còn yêu nhau thì tính tiếp!


Chắc là ông bà sợ chị lừa anh.


Chị hạ sinh một công chúa nhỏ nhắn đáng yêu