Quộc điện thoại định mệnh !!!!!!!!!!


Chị Quỳnh ơi, có điện thoại!


- Của ai đấy em?


- Bên công ty X hay sao ấy chị ạ. Chị nghe đi!


...


- Alô


- Chào Quỳnh, mình là Huy, từ công ty X Việt Nam. Rất vui được làm việc cùng bạn.


- Chào Huy. Mình cũng vậy!


- Quỳnh à, mình gọi để hỏi xem bên Quỳnh đã nhận được mail phản hồi của bên mình về vấn đề hàng L1203 bị lỗi cáp chưa?


- À, ờ mình đang xem. Lỗi ở cáp J901 phải không Huy? Lại chập à?


- Ừ, mình gửi cả hình ảnh đó, Quỳnh có xem rõ không?


- Có, để mình thông tin tới các phòng đã nhé. Có gì mình liên lạc lại.


- Ok, mình muốn biết về số lượng hàng tồn kho bên Quỳnh. Các hành động tạm thời, chiều nay 16h cho mình thông tin nhé!


- Ok


Cúp máy xong, tôi ngồi phịch xuống ghế. Lại lỗi, lúc nào cũng là cái lỗi này. Điên mất thôi, định mệnh.


Tôi nhắm mắt, quay vai cổ rồi kéo ghế lại gần máy tính. Ôi đúng là định mệnh và Cuộc chiến bắt đầu!


>> Đọc toàn bài http://www.webtretho.com/forum/f188/dinh-menh-mehoagquan-2315823/


>> Link nguồn MeHoagQuan http://www.webtretho.com/forum/f188/dinh-menh-2315775/