Tôi là kẻ thất bại khi biết sai mà cố sửa sai hoài không được.


Tôi lấy chồng khi chưa kịp tìm hiểu sâu về chồng và gia đình anh ta. Đó là lỗi sai lớn nhất.


Tôi lấy chồng khi chưa kịp có việc làm, rồi lại có con ngay sau khi kết hôn. Đó là lỗi sai thứ 2


Tôi mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng ngay từ đêm tân hôn vậy mà cứ cố níu giữ cái hôn nhân đó cho đến tận khi sinh đứa con thứ 2. Đó là lỗi sai thứ 3.


Tôi biết chồng tôi là kẻ chuyên đi lừa đảo, ăn cắp, trục lợi, tráo trở với tất cả mọi người xung quanh mà cứ tha thứ và cho cơ hội để quay về. Tôi biết mẹ chồng tôi ghét tôi vô cùng, mọi thứ bà làm chỉ là sự thương hại và bố thí mà vẫn nhận. Đó là lỗi sai thứ 4.


Tôi quá thật thà, tin người, dễ mủi lòng, dễ chia sẻ với người khác , không biết cách xóa những điều đó đi để chồng đọc được. Đó là lỗi sai thứ 5.


Tôi đã sai thế đấy!


Và giờ đây , tôi loay hoay ko biết làm thế nào để sửa lỗi sai đó ngoài cách không còn muốn liên quan bất cứ điều gì đến người chồng và gia đình anh ta thêm.


Giờ đây tôi mang tiếng là 1 con đĩ lừa giai để kiếm tiền nuôi con. Tôi mang tiếng là kẻ vô ơn với bố mẹ chồng vì ông bà thương vậy mà còn nói láo. Tôi mang tiếng là đứa mất dạy vì đã không biết điều. Đứa con thứ 2 không có họ cha và đứa thứ nhất cũng bị bố nó và ông bà nội chối bỏ. Tôi cố nén đau thương ôm 2 con vào lòng và tự xoay xở theo cách của mình thì bị người chồng đó hack các tk trên mạng và phá để công việc kinh doanh bị trì trệ.


Nếu như có điều ước trong năm mới, tôi ước được làm kẻ xấu 1 lần trong đời để giết chết những con người đó.


Nhưng ... người như vậy có đáng để tôi phải đi tù không? Có đáng để các con tôi lại chịu thêm nỗi đau không? Không! Hoàn toàn KHÔNG! Thế nên tôi chỉ ước thôi.