Chồng đã từng say nắng khi vợ mang thai, vật vã, đau đớn để bỏ qua. Vợ cũng vì sai lầm của chồng mà lung lay, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ đi theo con đường của chồng. Cả 2 đều bị shock, niềm tin cho nhau k trọn vẹn.


Vì yêu, vì con, vì gia đình. Bỏ qua làm lại từ đầu, có gượng gạo, có khó chịu, nhưng trên hết vẫn là tình yêu hơn 10 năm và đứa con hơn 2 tuổi.


20/10 thật tuyệt vời. Sáng chồng dẫn vợ đi ăn sáng, rồi đi shopping. Tối chồng dẫn cả nhà đi ăn, rồi dẫn con đi khu vui chơi.


Chồng phải làm đêm, sau khi cho con ngủ ngon, vợ nhắn cái tin cám ơn chồng, trong đó có câu " Enjoy our happy as much as we can. Love u, daddy!". Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc.


Sau khi nhắn tin cho chồng, vì ly cafe buổi chiều, hay vì quá vui, tự thưởng mình một đêm ngủ muộn bằng cách vừa lướt net, vừa xem film. Sau một hồi tìm tòi và áp dụng, phát hiện ra chồng có nick Yahoo lạ, và đọc được những gì chồng đã chat với 1 cái nick, không ai khác đó là người phụ nữ đã từng làm mình sống không bằng chết cách đây 3 năm khi đang mang thai!.


Chồng nói đã k còn liên lác với người đó nữa từ khi đổi công ty, vì không muốn vợ đau lòng thêm...Người đó cũng đã từng đến nhà mình, hứa với mình sẽ không liên lạc với chồng...


Làm sao đây?