Tôi đang có tâm trạng không thể tâm sự với ai, nên chia sẻ ở đây, anh là bạn thân của chồng tôi, ngày đầu tiên chồng tôi đi tìm nhà tôi có rủ anh ấy theo để có thêm đồng minh ( khi đó vợ chồng tôi chưa lấy nhau) , và sau đó tôi quen chồng tôi còn anh và tôi là anh em kết nghĩa, khi đó anh thường xuyên đến nhà chơi và giúp đỡ tôi những khi tôi cần đến anh, có lúc anh chở tôi đi chơi khi chồng tôi đang đi làm, tôi rất vô tư vì nghĩ rằng anh không có em gái nên chiều chuộng mình vậy thôi( tính anh rất vui vẻ, hòa đồng và rất dể có bạn gái, khi anh chưa có vợ rất nhiều người thương anh) , sau đó vợ chồng tôi lấy nhau, anh cũng đã lấy vợ vài năm sau đó và có 1 người con, mọi chuyện vẫn bình thường, anh là người đặt tên cho con gái lớn của tôi.


Bây giờ sau 15 năm, thinh thoảng tôi và anh vẩn đi uống cafe vói nhau, anh và tôi cũng hay tâm sự vì tính chất công việc cũa anh phải thường xuyên bia bọt với đối tác, anh nói anh cũng có đi uống bia ôm nữa , hôm ấy anh đang say, tôi và anh ngồi uống cafe, anh đã nói với tôi, Anh thương tôi từ khi mới gặp, tôi cười bảo anh nói xàm, anh nói tại sao tôi không tin anh, nếu không thương tôi, tại sao lúc đó anh đến nhà tôi thường xuyên làm gì, nhưng lúc đó anh thể mở lời vì chồng tôi là người biết tôi trước, anh không thể nói với tôi được, hôm đó nói chuyện rất nhiều, và bất ngờ anh ôm và hôn tôi, thật sự tôi đã bị sốc và run đến ngạt thở, khi về tôi không dám về nhà ngay, cảm giác đứng không vững , không ngờ anh thương tôi và cảm giác anh hôn tôi đến bây giờ tôi cũng không thể quên được, bây giờ tôi phải làm sao đây, đó là cảm xúc hay là gì nữa........