Cảm ơn các mom đã click bài viết nghe chút tâm sự của mình. Có mom nào từng đặt ra câu hỏi như em không? Đầu tư cho con cái là đầu tư cho tương lai?


Trước khi có con, mình từng có nhiều dự định. Tiếp tục việc học, chạy sự kiện..., như công việc của mình. Chăm con 6 tháng rồi sẽ gửi con để tiếp tục công việc. Khi mình khẳng định điều này với một số anh chị bạn bè, họ nói: "Bây giờ có thể em nghĩ như vậy nhưng khi nào sinh con ra có thể em sẽ nghĩ khác, thế nên cứ từ tốn tận hưởng thôi. Làm mẹ là một công việc đặc biệt, khó có thể đem ra so sánh. Cứ từ từ suy nghĩ em nhé!"Và quả thực, hành trình sinh con, làm mẹ đã làm thay đổi mình rất nhiều. Mình muốn dành thời gian cho con, từng chút một. Nên hiện tại, con đã hơn 1 tuổi, mình vẫn dành hoàn toàn thời gian bên con, chăm sóc gia đình. Nhưng sau này, gửi con, mình muốn gửi con ở trường quốc tế, chi phí không nhỏ. Mình đang cân nhắc có cho con học trường quốc tế hay không? Các mom nghĩ sao về việc đầu tư cho con ạ?