Công nhận là trên cái cuộc đời này bây giờ mới nhận ra được một điều đó chính là đâu phải gia đình nào cũng hạnh phúc như nhau. Thật ra là mỗi người có mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, chúng ta không thể nào ép buộc là bản thân của mình phải có cuộc sống giống như người khác được. Bởi vì sinh ra chúng ta đều có cho mình mỗi cuộc sống khác nhau, nếu như ai mà may mắn sinh ra trong gia đình có đầy đủ tất cả từ tình thương đến vật chất thì người đó chắc chắn là sẽ rất là may mắn rất là nhiều so với những người khác. Còn có những người khi mà sinh ra họ chẳng có gì trong tay cả, và đặc biệt là chẳng có tình thương. Nếu như chúng ta không có ở trong hoàn cảnh của họ thì chúng ta không thể biết được là họ có một cuộc sống bất hạnh như thế nào đâu. Phải tự mình đặt vào hoàn cảnh của người khác thì mới biết được cái cuộc sống này nó còn đối xử bất công với nhiều người lắm. Đôi khi không biết người đó đã làm sai điều gì nhưng ông trời lại lấy đi quá là nhiều thứ của họ, và chắc có lẽ là không muốn họ sống hạnh phúc trong cái cuộc đời này.

Nhưng mà cái về sống có hạnh phúc hay không đều là do chúng ta cả, nếu như cuộc đời này không cho chúng ta sự hạnh phúc thì chúng ta hãy tự đi tìm cái hạnh phúc cho riêng mình. Hoặc là chúng ta tự tạo cái hạnh phúc đó để mà chúng ta hưởng thụ bằng chính cái sự nỗ lực của mình mà ra. Nếu như cuộc đời này đã đối xử quá bất công với bạn rồi, thì bạn hãy nên cố gắng để mà dành lấy những cái điều may mắn trong cuộc sống này cho bản thân của mình. Và cũng đâu có ai mà có một gia đình hạnh phúc như là chúng ta bây giờ đâu, đôi khi họ sinh ra họ là một đứa trẻ mồ coi chẳng hạn không có cha không có mẹ và không có tình thương của gia đình. Họ luôn khao khát có được một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy thôi cũng là một cái hy vọng rất lớn của họ rồi. Vậy nên nếu như bạn còn có một gia đình hạnh phúc như thế, thì hãy nên biết trân trọng và yêu thương gia đình của mình nhiều hơn đừng để sau này phải hối tiếc rất là nhiều.