Mình đã từng tin vào 1 tình yêu bất diệt, hạnh phúc khi mọi người khen mình có 1 tình yêu đẹp. Thời sinh viên thật lãng mạn, yêu nhau say đắm, cùng nhau học hành, ..kết hôn và có con. Anh xã là mối tình đầu tiên của mình, người đầu tiên mình hôn, người đầu tiên cho mình biết cảm giác mê đắm và thăng hoa của tình dục. Mình đã hạnh phúc..


6 tháng trước đây, tình yêu đó đã vỡ vụn. Anh “xã” say đắm 1 người khác và tuyên bố đó mới là tình yêu đích thực của đời anh. Mình chọn giải pháp lặng lẽ ra đi..không trách móc..không khóc than..dù tim của mình như đang ứa máu.


Thương mình và mong muốn cho mình vui hơn, hạnh phúc hơn..đám bạn thân của mình đã rủ mình đi họp lớp. Hôm đó mình ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ, vui vì gặp lại bạn cũ nên mình trở lên hoạt bát, năng động..vui tươi


Ngạc nhiên là có 1 người bạn nam, tên T (đã có gia đình và có con) ..nửa đùa nửa thật..rủ mình vào khách sạn. Mình xét lại bản thân thấy mình ko có gì là lả lơi, T ngày xưa chỉ quý chứ chưa bao giờ nói yêu mình bao giờ cả, tại sao lại đưa ra lời đề nghị vậy..Chán, mình chuồn..với suy nghĩ thật buồn về đàn ông


Ở cơ quan mình có 1 đồng nghiệp nam tên K, nổi tiếng yêu vợ thương con, hiền lành. Một hôm vì làm việc về muộn, mình tình cờ nghe được câu chuyện K tâm sự với 1 đồng nghiệp nam khác: K thầm yêu trộm nhớ 1 người phụ nữ khác đã có chồng nhưng không dám tiến xa. Đồng nghiệp nam kia động viên: có chồng rồi sợ gì, phụ nữ có chồng rồi càng dễ làm chuyện *%&….Mình choáng váng mất mấy ngày.


2 tháng sau, nghe lời 1 bạn nữ thân, mình chủ động rủ rê 1 anh chàng chưa vợ (bạn học cấp 3 của mình ngày xưa) đi uống cà phê. Mình vốn rất mến anh chàng này, hi vọng bạn ấy có thể giúp mình ..nhanh chóng quên đi anh xã.


Anh chàng này nhận lời mình. Mình rất vui, hồi hộp đến cuộc hẹn, cảm giác như trở lại thời thiếu nữ vậy. Nói chuyện huyên thuyên mới lộ ra phần lớn mọi người đều biết chuyện của mình (lúc ấy mình mới hiểu vì sao T dám rủ mình vào khách sạn hôm họp lớp). Và tự dưng mình suy nghĩ ko biết anh chàng này nghĩ gì khi gặp mình…Chẳng lẽ họ nghĩ phụ nữ ..li dị chồng như mình dễ lên giường với người khác lắm hay sao? Đã thế cuộc hẹn này là do mình chủ động. Mình lúc đó rất muốn khóc vì..cảm thấy bản thân thật rẻ rúm. Cố gắng ra về trong tâm trạng vui tươi…Về đến nhà, chui vào nhà tắm, khóc ngon lành.


Liệu mình có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa ko?..