Chào các chị,


Tôi viết ra những lời này thì tôi không sợ sự phán xét khi tôi có mối quan hệ thân thiết với những người đàn ông có gia đình vì tôi nghĩ mọi thứ đều không thể đi một chiều. Trở lại vấn đề chồng ngoại tình và phụ nữ cần cảnh giác, tội chỉ muốn gửi thông điệp đến các chị về bài học niềm tin vào các đức ông chồng. Có thể ở nhà các ông luôn là người chồng rất yêu thương vợ con nhưng khi ra khỏi nhà thì là một tay chơi gái rất cừ và cũng có thể học đang là người thứ ba của một gia đình nào khác vì có bao giờ họ biết hài lòng về những gì mình đang có.


Hôm nay có thể không phải là tôi nhưng cũng sẽ là người phụ nữ khác đang quan hệ với chồng các chị và chúng ta nên làm gì để chồng không có cơ hội ngoại tình và tránh sự ly tan, đau khổ, mất mát, hận thù, bệnh tật từ họ gây ra. Cơ hội làm việc, tiếp xúc bên ngoài thời gian nghĩ ngơi luôn là kẻ hở để học tha hồ ăn vụn xong rồi trở về nhà với bộ mặt hớn hở đầy tự tin sau những cuộc mây mưa trong.


Dưới đây là đường link tôi muốn dẫn chứng cho các chị thấy đàn ông ngày nay thật tồi tệ và không đáng tin (loại trừ những người đàn ông chân chính đúng nghĩa) và đó cũng là lý do vì sao "bà phải ăn nem".


Tìm bạn nữ ngoại tình Tp. HCM.


Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì thì các chị nên nhìn lại chính mình và tìm ra nguyên nhân vì sao chồng lại ngoại tình, có thể vì mình hay cũng có thể vì chồng quá tầm thường chỉ biết nghĩ đến sự ham muốn cá nhân mà quên vai trò và trách nhiệm của một người chồng và một người cha trong gia đình và hậu quả luôn là người phụ nữ và con cái phải đeo mang.


Bây giờ ở đâu đó chồng chị đang ngoại tình thì cũng ở đâu đó con cái chị cũng bị một người đàn ông khác lợi dụng. Tôi chỉ nghĩ sao người ta có thể hành động như một kẻ vô tri mặc dù họ là người có tri thức. Hãy làm gì đó để bảo vệ hạnh phúc gia đình của các chị và cũng tránh để sự đau khổ này lây lan đến những gia đình khác.


Thân!