Đàn bà 27, đã ly hôn chồng, sống cùng con trai 5 tuổi, vắt vai thêm 1 mối tình mà người tình chẳng ai xa lạ - chồng cũ. Có nực cười không ạ?


Đà bà 27, yêu xa với đàn ông là chồng cũ.


Đàn bà 27, ngày ngày băn khoăn, đắn đo giữa các ngã rẽ cuộc đời.


Đàn bà 27, chống chọi với từng cơn gàn dở của đàn ông là chồng cũ mỗi khi gã dở chứng cờ bạc, mỗi khi gã chán chường vì điều gì đó.


Đàn bà 27, đã vài ngày đỏ mắt vì lời chia tay (lần thứ n) của đàn ông là chồng cũ với lý do anh có người yêu trong này rồi.


Xin lỗi các mẹ vì những điều chẳng đâu vào đâu. Nhưng thật sự, nếu không có 1 nơi như thế này để giãi bày, chắc con đàn bà này đến phát điên.


Tối qua, lần đầu tiên tôi đã phải phát cáu, phát điên, phát ngộ lên mà chửi rủa, mà ăn nói chanh chua với cái thằng đàn ông là chồng cũ ấy. Chán ngán lắm rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Nhưng con tim lại không ngừng đập thổn thức, nước mắt không ngừng rơi. Phải làm sao bây giờ các mẹ ơi???


Muốn gọi điện, muốn nhắn tin cho gã đàn ông ấy, nhưng sĩ diện không cho. Muốn hỏi gã, "Nếu có thể lựa chọn lại, liệu anh có chọn yêu em, cưới em? Nếu được lựa chọn lại, anh có để em ra đi? Nếu được lựa chọn lại, anh có còn muốn quay lại với em? Còn em, dù đắng cay, tủi nhục, đau khổ, em vẫn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là anh."


Gã đàn ông ấy ham mê cờ bạc, điều này tôi biết và đã được chứng kiến từ hồi còn yêu nhau, cho đến khi cưới rồi thì hứng chịu đủ. Cũng chính vì lý do đó mà tôi quyết định ly hôn với gã. Gã bỏ vào VT làm trong đó. Nhưng đúng là không có duyên, không có nợ thì chẳng gặp nhau. Chắc do kiếp trước tôi nợ gã quá nhiều, nên kiếp này tôi không rời được gã. Ly hôn được 3 năm chúng tôi lại quay lại với nhau với tư cách người yêu, đến nay được hơn 1 năm rồi. Yêu xa hẳn hoi. Tôi ở HP, gã làm trong VT. Thỉnh thoảng, gã cũng có cờ bạc. Nhưng khuất mắt trông coi nên tôi kệ. Mấy hôm trước, cả ngày không thấy gã gọi, tôi sốt ruột gọi, cả tối, gã bắt máy và nói gọn 1 câu "Anh đang đi chơi với người yêu, em đừng làm phiền anh nữa". Nhục không các mẹ? Lần này là lần thứ 2 gã nói với tôi như vậy. Mới hôm trước còn gọi điện, còn nhắn tin tình cảm với tôi, hôm sau thì như vậy. Chán ngán lắm!


Xin lỗi các mẹ lần nữa vì câu chuyện không đầu không cuối.