Mình hiện tại 38 tuổi. Đã ly hôn gần 5 năm nay. Một mình nuôi hai con (12 tuổi và 7 tuổi). Sau một lần "tái hợp" với chồng cũ, mình đã phát hiện mình có thai vào hôm qua cũng là ngày kinh hàng tháng của mình. Mình đã khóc rất nhiều. Hối hận vì sự mê muội của mình. Mình đã thất nghiệp đúng một năm nay, bao nhiêu tiền tích cóp được đã đến lúc cạn kiệt. Suốt một năm qua mình vẫn chưa tìm được việc... Mình khóc vì hoàn cảnh trớ trêu này.


Mình đã gọi chồng cũ đến để thông báo sự việc trên. Anh ta khá bất ngờ và cũng chỉ hỏi mình một câu : "Cơ thể em lẽ ra em phải biết hôm ấy... Giờ em tính thế nào?".


Bây giờ mình thật sự bối rối vô cùng. Dưỡng hay bỏ đều là việc mình không đủ can đảm để làm. Mình mong mọi người chia sẻ với mình...