Kính gửi cả nhà, ý kiến cá nhân mình có tối kiến thế này, yêu và yêu hơn , thông cảm , chăm sóc, sống thật với lòng mình hơn, hiểu chị em anh em .... hơn .. để có hạnh phúc.


Đã có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, nên đôi thành vợ thành chồng, mọi thứ hoàn hảo thì không có gì để nói. Khi lấy nhau được 1 năm , 2 năm>>>>>> 5 năm và hơn thế mà vẫn chưa có em bé.


Có thể 2 vợ chồng vẫn bình thường, có thể do vợ, do chồng mà không có em bé. Cuộc sống sẽ thế nào khi không có những thiên thần nhỏ bé chào đời?


* Cả nhà nghĩ và quan niệm như thế nào khi hô nhân mà không có em bé?


* Cả nhà ngĩ thế nào khi thợ gian cứ trôi qua tính bằng năm mà vẫn không có em bé?


* Làm gì khi không có em bé vợ sinh ra cáu bẳn? khó tính khó nết?


* Làm gì khi vợ hoặc chồng muốn rời xa khế ước, mặc dù vẫn yêu? nhưng vì không có em bé.


* Các bà vợ nghĩ sao khi tính đến chuyện nuôn con nuôi?


********* Có lẽ là một câu hỏi lớn, mong mọi người chia sẻ ( Topic được viết mà người viết cũng đang trong hoàn cảnh nêu trên. Mong muốn mọi người chia sẻ để những người có cùng hoàn cảnh có thể tham khảo.


Xin được cảm ơn đã chia sẻ.


trich_xong_soc