Chào mọi người. Mình muốn mở chủ đề để hỏi mọi người có ai giống hoàn cảnh như mình vào cùng chia sẻ kinh nghiệm và cho mình lời khuyên với nhé .



Chồng mình thích chụp ảnh hầu như tuần nào cũng dành vài tiếng đồng hồ để đi chụp ảnh. Trong tuần thì cứ đi làm về đến nhà là lao vào Vnphoto và mấy trang forum về nhiếp ảnh để xem, post ảnh, mua bán đồ máy ảnh nâng cấp, chưa kể hàng ngày ở công ty cứ rảnh là cũng phải vào mấy trang ấy. Mình hồi đầu cũng không ngăn cản chuyện ông ý thích máy ảnh nhưng gần đây nhiều lục đục trong nhà xảy ra cũng vì sở thích của ông ý. Chuyện tốn tiền mua máy thì mình không phản đối vì ông ý tự tiết kiệm và bỏ tiền ra mua.



Nhiều lần mình cũng có càu nhàu chuyện cuối tuần ông ý cứ xách máy đi chụp ảnh với bạn, không quan tâm đến vợ con. Tối về lại mở ảnh ra sửa, post ảnh. Hồi trước thì toàn chụp ảnh sâu bọ, chim chóc. Gần đây thấy ông ý cũng hay chụp ảnh chân dung (đi cùng hội bạn chụp mẫu, người quen thôi mình cũng biết đi với ai chụp ai). Trước thì chỉ có chụp ảnh con và chụp ảnh cưới cho bạn thân.



Có một chuyện hiểu lầm của 2 vợ chồng mà chồng không chụp ảnh chân dung cho vợ mặc dù vợ cũng thích chụp hình nhưng không nói ra với chồng chỉ nói em thích anh chụp ảnh đẹp cho con. Đến lúc phát hiện chồng bắt đầu chụp ảnh chân dung thì mình bắt đầu lại lo. Chụp ảnh xong tối về còn sửa ảnh post lên forum. Vợ tự ái vì không chụp chân dung cho vợ nhưng lại chụp ảnh mẫu nên sau một hồi cãi nhau phân bua mãi thì chồng cũng biết vợ thích chụp nhưng ngại từ trước giờ chẳng nói ra với chồng.



Cuối cùng chồng cũng chụp cho vợ nhưng vợ không tự nhiên diễn trước chồng nên ảnh không đẹp không tự nhiên. Chụp xong chồng cũng không sửa ảnh cho vợ, chẳng ngó ngàng gì tới ảnh của vợ. Lại còn làm mất cả hình chụp cho vợ. Nhưng chụp ảnh mẫu xong thì về sửa ngay để post ảnh. Vợ tủi thân làm mình làm mẩy với chồng. Hai vợ chồng còn cãi nhau. Chồng thì bảo tôi vẫn đầy đủ trách nhiệm với con, tôi có quyền có sở thích riêng tư của tôi, cô không thể cấm tôi được. Vợ thì cũng chỉ muốn chồng hiểu tâm trạng của vợ tủi thân vì chồng chẳng ngó ngàng gì tới cảm xúc của vợ cả.



Phụ nữ ai chả thích được làm đẹp, được chụp những tấm hình đẹp làm kỷ niệm mà chồng không thèm quan tâm, chỉ chăm chăm đi chụp hình cho người quen những người mà ông ý nói là có cảm hứng cho ông ý chụp. Thế rồi lời qua tiếng lại, ai cũng không kiềm chế câu nói của mình, đỉnh điểm là chồng đã lao vào bạt tai mình. Mình thực sự shock kinh khủng vì hành động của chồng, trước tới giờ vợ chồng to tiếng nhiều lần nhưng chưa bao giờ chồng dám đánh mình cả. Sau đó chồng còn nói mình đáng bị tát lắm. Rằng chụp cô như chụp khúc gỗ, chẳng có cảm xúc gì cả, tôi chụp người ngoài vì tôi thấy có cảm hứng. Cô có khó chịu thì cũng cố mà chịu. Vì tôi chẳng làm gì có lỗi cả, sở thích của tôi thì tôi có quyền được làm cái mà tôi thích.