Sự thất vọng và đau khổ đôi khi khiến chúng ta (muốn) làm những điều dại dột. Tôi tin rằng ngoại tình là tội lỗi, là điều không nên xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi vì, dù anh ta không xứng nhưng bạn và con bạn xứng đáng. Tuy nghĩ được vậy nhưng giờ đây trong đầu tôi đang hiện hữu suy nghĩ đó, tôi dường như đang buông thả, tôi sợ rằng khi người đó, người mà luôn giúp đỡ tôi suốt nhiều năm qua về nước, hẹn gặp và muốn đi xa hơn, tôi sẽ buông theo. Tôi thất vọng và bất cần! Thực sự muốn được chia sẻ và giải tỏa nghiêm túc! Các chị em hẳn đang tỉnh táo hơn tôi!