Tôi và chồng làm cùng công ty, chính xác hơn nữa là làm cùng phòng IT, chỉ khác là chồng làm phần cứng, còn tôi làm tư vấn phần mềm. Chúng tôi quen và đến với nhau khá nhanh chóng, tôi nhớ là chỉ yêu 3 tháng chúng tôi đã xác định sẽ cưới nhau và bắt đầu thả để có em bé dần rồi sẽ cưới. Và khi đến với gái cơ quan là tôi, chồng tôi đã 34 tuổi và tôi thì 26 tuổi và đã có một đời chồng. Tuy đã từng có một đời chồng nhưng tôi là đứa có ngoại hình, có học thức và kiếm được tiền, nên khi anh đến với tôi cũng đã phải đánh đồn có địch.


Có lẽ tôi đã hơi vội vàng khi quyết định sẽ chọn anh làm bến đỗ, phần vì nghĩ anh có tuổi rồi nên chín chắn, phần vì tôi cũng đã một đời chông rồi. Và cũng quá nhanh khi chúng tôi thả và có em bé luôn. Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó!


Tôi là đứa có cá tính mạnh mẽ, mối quan hệ cũng nhiều nhưng anh lại là người gia trưởng. Lúc tôi bầu 12 tuần và phải đi công tác Đà Nẵng và HCM 2 tuần, anh luôn ghen bóng gió với tôi và không muốn tôi đi liên hoan hay ca hát với mọi người cùng đoàn mà chỉ muốn tôi ăn xong rồi về khách sạn nói chuyện với anh. Có những hôm tôi bận không về được, anh đi uống rượu say mèm rồi gọi điện thoại bảo tôi đang nằm với thằng nào, trong khi lúc đó tôi đang bầu bí và xác định sẽ lấy anh. Có nhiều đêm trong 2 tuần đó tôi cứ nằm khóc và cảm thấy bế tắc. Liệu đến với anh tôi có hạnh phúc, và nếu quyết định không đến với anh nữa thì tôi sẽ làm gì với đứa con trong bụng.



Từ đó đến khi kết hôn, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, và anh thường lôi chuyện quá khứ đã 1 đời chồng của tôi ra làm lí do và nhắc lại chuyện cũ. Rồi ngay trước hôm ăn hỏi vài ngày, chúng tôi cũng đã cãi nhau một trận bên nhà tôi đến nỗi cô chú tôi đều biết. Tôi nóng tính, và anh cũng nóng tính. Bố mẹ tôi đã phải hỏi lại tôi có quyết định sẽ cưới hay không, nếu con không muốn cưới nữa bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con. Nhưng thực sự tôi vẫn thấy thương anh, vẫn thấy anh là người tốt, chỉ là anh nóng tính và không biết kiềm chế, và tôi vẫn đồng ý sẽ cưới anh.



Và một đám cưới diễn ra, họ hàng hai bên chúc tụng chồng tôi tậu trâu tậu được cả nghé. Đồng nghiệp cơ quan cũng mừng vì anh đã làm đây 8 năm cũng chả chấm được cô nào, tính khí thì hay khó chịu nên cũng không được lòng nhiều người.



Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ 1 tháng sau ngày cưới, chúng tôi lại bất đồng, lại cãi nhau và dù tôi đang bầu bí anh cũng không nhường tôi một điều gì cả. Tôi thất vọng hơn nữa khi anh đã đem quá khứ 1 đời chồng của tôi nói với bố mẹ chồng, và chắc nhiều nhiều cái nữa anh nói xấu về tôi. Để đến khi tôi và bố gặp bố mẹ anh để nói chuyện, các cụ thậm chí còn chẳng nghĩ đến đứa chau trai trong bụng tôi nữa. Lúc đầu tôi đã thấy mình sai vì quá nóng tính nên đã xin lỗi anh, nhưng vì anh đã nói xấu tôi rất nhiều với bố mẹ chồng, tức là cũng không muốn tôi quay lại nữa. Hay giờ tôi có quay lại cũng sống trong sự soi mói dè bỉu và không bao giờ được hạnh phúc nữa. Tôi từ yêu thương, giờ đã hận anh rất nhiều. Tôi cảm giác anh là thằng đàn ông nhưng ích kỷ, nhỏ nhặt, và không biết thương vợ đang bầu bí thế nào, và thậm chí còn chẳng biết thương con nên mới nói với tôi là gửi tôi đơn li dị, nếu tôi không kí sẽ đơn phương li dị.



Vậy là cưới nhau chỉ 1 tháng, con còn trong bụng mẹ được 26w, anh chẳng nghĩ đến tôi và con mà vẫn mở miệng muốn li dị. Tôi khinh và hận anh rất nhiều



Chúng tôi lại vẫn làm cùng công ty, ngày nào cũng giáp mặt nhau nhưng cũng không nói chuyện với ai về vấn đề của 2 đứa. Nhưng tôi nghĩ mọi người nhìn vào cũng thấy có vấn đề thôi.



Tôi sẽ ấp ủ kế hoạch để những ngày tháng của anh sẽ phải day dứt với tôi. Tôi sẽ sống thật tốt và khéo léo để mọi người nghĩ lí do tôi với anh chia tay là do anh ngoại tình khi tôi đang bầu bí. Và như thế anh vội vàng đến với ai thì người đó cũng mang tiếng. Tất nhiên tôi sẽ không ký vào đơn li hôn cho đến khi con đủ 12 tháng theo đúng luật. Hai mẹ con tôi sẽ sống cuộc sống thật tốt và vui vẻ, tôi sẽ tìm lại bản thân mình lúc trước khi gặp anh. Và nếu anh có đến với người khác, thì cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn được đứa con này của anh. Tôi sẽ làm tất cả để cuộc sống anh phải day dứt và không quên được tôi Tương lai tôi cũng đủ khả năng mua nhà và cho con trai có một cuộc sống tốt và đầy đủ nên tôi sẽ không cần người đàn ông kém cỏi này nữa. Tôi sẽ là một bà mẹ single mom mạnh mẽ và nuôi một đứa con mạnh mẽ hơn cả mẹ nó.