Đang bế tắc mà k biết tâm sự cùng ai, nên mình lên đây để viết hết ra cho nhẹ lòng. Mong nếu có thể nhận được chia sẻ của mọi người thì càng tốt. Càng ngày càng thấy ck k giống với lúc đang yêu hay khi cưới được khoảng 1n.( nói thế chắc mọi người cho là dở hơi), trước đây a ôn tồn dịu dàng y nhau ở xa nên thường xuyên gọi điện và nhắn tin 3 năm mới cưới đấy. Luôn an ủi động viên nhẹ nhàng khi mình có chuyện buồn dù là trong gd hay công việc.y xa nên mình cũng hay giận hờn nhưng a luôn là người làm lành trước. Mình k bao giờ nghĩ là có lúc lấy nhau ở với nhau lại áp lực muốn buông xuôi thế này. Buồn ghê đã đến h đi nấu cơm mất rồi