Chào các mẹ, bình thường e chỉ đọc chứ ko bh bình luận j trên wtt. Nhưng hnay bỗng nhiên e lại muốn lập 1 cái nick để viết nỗi lòng của mình. vs ước muốn có ai đó đồng cảm và khuyên răn, chứ đừng ném đá e ạ!


Em 25t, đã từng có 1 mối tình bằng tuổi suốt 3 năm nhưng đã chia tay vì nhiều vde ko cùng suy nghĩ, và sau đó nhanh chóng lao vào 1 mối tình khác với 1 anh chàng hơn tuổi, chín chắn, đào hoa, galang, biết ăn nói. mối tình ấy dù chỉ mới 6 tháng nhưng với e thật đẹp biết bao, có thể nói hơn cả mối tình 3 năm của e nữa, vì a ấy làm đc n~ thứ ny cũ của e k làm đc. Ny cũ của e là 1 ng biết suy nghĩ, biết cố gắng, và luôn luôn níu kéo e, chờ đợi và chịu đựng e.


Trớ trêu là gia đình e hoàn toàn k đồng ý để e lấy a ny mới vì 2 gd trc kia có quen biết và bme e ko ưa gd a ấy, bme a ấy đều lăng nhăng ngoại tình nên bme e sợ a ấy cũng nthe sẽ làm khổ e, hơn nữa lại đào hoa hút gái, nhưng e thấy a ấy rất yêu chiều e, lại rất biết làm e vui và hạnh phúc nữa. Vậy mà tất cả gia đình họ hàng bạn bè đều khuyên e nên quay lại vs ng cũ (vì a ấy rất yêu e, vẫn luôn chờ đợi e, còn e có thể nói vẫn còn chút tcam nhưng nhạt nhoà lắm...)


Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ chọn lấy ai ạ? Còn e đã chọn 1 người, và đã kết hôn, nhưng cuộc sống lại đang rất bế tắc ạ... e muốn nghe ý kiến của các mẹ :D