Chào anh chị webtretho em đang rất bối rối và cay đắng khi nhận ra bộ mặt thật của chồng em. Lấy chồng đã 5 năm ngày cưới của em mc bắt buộc không cho rước dâu và không cho làm luôn cái gọi là lễ vu quy ở nhà e. Lý do là vì nếu rước dâu rồi thì không thể ra nhà thờ ( e không hiểu cái này cho lắm) và mc nói thẳng thừng là nhà mày mà làm đám cưới thì t k dự và thằng này cũng k được dự. E k chịu nhưng mẹ e nói thôi con ah coi như mình chịu thiệt cho con được hp. E bước về làm dâu trong sự cay đắng nhục nhã như thế ah. Rồi e cũng mang thai cái thai lớn dần nhưng từ khi e về làm dâu đã phải thức từ 3h sáng phụ mc nấu hàng ăn sáng trong khi tiền bà bỏ túi riêng cơm do vc em nấu bà ăn. Những tháng cuối e khó thở tới 12h 1h đêm e mới ngủ thế mà 3h e ngủ quên k dậy nổi bà đã vào kêu hoặc chửi đổng là cái thứ đàn bà con gái hư thân dâu con md mẹ chồng làm mà mình ngủ. E có bầu mà vẫn hành xác như thế đấy ah. Rồi có 1 lần e dọn dẹp tủ của chồng từ thời thanh niên e phát hiện ra rất nhiều thư từ của a gửi cho người iu, e buồn nhưng vẫn tế nhị bảo a cất hay làm sao thì làm a để tủ của vc mình e buôn lắm thế là chồng e nổi đùng đùng xỉ vả em là người đến sau mà đòi hỏi. E buồn tối đấy ra ghế đá hàng xóm ngồi đến tận 10h đêm. Cả nhà chẳng nói chẳng rằng khóa cửa đi ngủ e đi vào thì thấy khóa cửa gọi mãi chẳng ai mở cửa e gọi đ bàn thì bị rút dây e cứ thế đứng ngoài đường đến sáng và thiếp đi. sáng ra chồng ra e hỏi sao a không mở cửa cho e. Sao a khốn nạn vậy e giật giật tay chồng. Chồng xô e ra e té xuống đất đau bụng khủng khiếp e cầu cứu nhưng mc bảo khiếp giả vờ giỏi thế khi e chảy máu ra thì hàng xóm qua bế e lên hỏi chồng e mày có đưa vợ m đi cấp cứu k hay để t gọi công an. tới lúc đó e mới được đi cấp cứu. Nằm 2 ngày sau về mc chửi e và đứa bé trong bụng là thứ ma quỷ ám gd t. Bắt chồng e viết đơn ly hôn. Chồng e bắt e quỳ xuống xin lỗi mc vì đã láo dám hỏi tội chồng. E đến gần ngày sinh mc bảo e về nhà bố mẹ đẻ mà đẻ chứ ở đây chẳng ai hầu mày. Sinh xong e lên lại nhà chồng con e bệnh nằm viện mấy lần nhưng chẳng lần nào mc e ra. E sinh xong cơm nước quần áo e tự làm hết. Rồi đến lúc chồng e bệnh không đi làm được trong 1 năm 1 mình e gồng gánh lo cho gđ. Vc e ăn riêng khi có con nhỏ. Mc ăn với chị chồng ở chung nhà. Gần đây e mang thai được 3 tháng thì e không làm việc ở cty hơn tháng nay. Cùng lúc e phát hiện mình bị bạch cầu cao gấp 3 lần người thường e hoang mang tột độ cùng với bị nghén và e


cũng nói e như thế và ra quy định là 1 tháng đưa e 1 triệu bù vào nuôi con e sống sao mặc xác e. Cho dù thời gian nghỉ e vẫn có lương của bh ah. Trưốc khi lấy chồng e có làm pv nhà hàng nên sau này có xích mích chồng lại chửi e là Đ... em bối rối quá phải làm sao đây ah