E năm nay 26 rồi ạ. E vs người yêu cũng quen biết và yêu nhau đc 5 năm rồi. Vì người yêu kém 2 tuổi và còn đi học nên bọn e đã giấu gia đình 2 bên. Định khi nào 2 đứa ổn định mới nói. Nhưng mọi chuyện run rủi nên 2 gia đình cũng biết và gặp mặt nhau đc khoảng hơn nửa năm. Định đầu năm sau tổ chức cho 2 đứa vì tuổi đẹp. Ng yêu e thì mới ra trường đc tháng. Đang xin việc làm tạm ở hà nội ( e cũng làm trên này ) đợi đến khi 2 đứa cưới nhau xong thì về quê ny làm ( mẹ ny e muốn 2 đứa về quê sống vì nhà neo người. Có 2 thằng con trai mà. Bố nyeu e lại mới mất năm trc.) Mọi chuyện nghe có vẻ bình thường . Nhưng k biết tại e hay tại mẹ ny e. Làm e có cảm giác k đc thoải mái lắm và cũng k muốn về đó. Nhiều lúc có cảm giác muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ này.


Cách sống của mẹ ny e kiểu đồng bóng. Lúc nào cũng kể cho e chuyện mẹ sống, cư xử tốt như nào vs mọi người, rồi mọi người quý mẹ ra sao, và 1 số người k tốt vs mẹ. Nói xấu mẹ....


Xong suốt ngày gọi 2 thằng con trai là con chó này con chó nọ( kiểu gọi vui thôi) .


E thì học xong cao đẳng đi làm cũng đc mấy năm nay rồi. Nhưng lương cũng chỉ đủ đóng tiền trọ vs ăn uống tiêu pha... tiền cũng chẳng có bao nhiêu. Ny e thì còn đang xin việc. Mà mẹ ny e suốt ngày nói gióng bảo cưới xong mỗi tháng e nộp 1 triệu. Ny e nộp 2 triệu. E trai ny nộp 2 triệu. Còn bảo e khôn ra thì đừng cưới vội. K cưới rồi là cứ thế mà đóng. Mà bà ý k phải nói 1 lần đâu. Cứ nói đi nói lại cơ. K biết là đùa hay thật nữa. Nhiều lúc e cứ tự an ủi mình là đùa thôi. Nhưng nghe đi nghe lại như thế làm e có cảm giác k thoải mái. Chưa j đã đe dọa tiền nong. E nghĩ vợ chồng mới cưới ăn còn chưa chắc đủ mà mẹ cứ thế này thì sống thế nào? Ng trong gia đình e tiếp xúc vs bà này thì bảo tính đồng bóng dễ sống. Nhưng e có cảm giác thế nào ấy.


Các mẹ nào có gia đình rồi. Có mẹ chồng rồi. Có kinh nghiệm chia sẻ cho e vs. E k biết sau khi cưới phải sống vs mẹ chồng thế nào cho phải. Đặc biệt là mẹ chồng như thế. Cứu e vs ạ.