................nhìn con còn quá bé bỏng,con vẫn ngủ ngon lành nhưng con đâu biết rằng con sắp bước vào cuọc phiêu lưu vô cùng mạo hiểm,gian nan,vất vả với mẹ con ơi................


CHúng ta phải đi thôi con,thế là quá đủ rồi con ạ...........mẹ kiệt sức thật rồi..............


Con hãy cố lên cùng mẹ con nhé....dù mẹ có đi liếm lá ngoài đứong,làm thân trâu thân bò mẹ cũng sẽ ko để con đói,mẹ cũng sẽ yêu thương và bảo vệ con đến cùng.............


Cuộc đời mẹ thế là hết rồi con ạ.... mẹ ko thể tiép tục sống với ngừoi gọi là bố con được nữa.............mẹ châp nhận tất cả..........mẹ xấu.............mẹ giết chết tất cả mọi ngừoi........mẹ giết em gái mẹ........mẹ làm cho hắn thua lỗ ck.mẹ làm cho mẹ con hắn chia lìa.... mẹ là 1 con điên từ trước đến giờ......................


Giờ mẹ phải đi trả cái giá đó cho hắn được hả hê con ạ............. con ơi..........con hãy thương mẹ,mẹ sẽ ko bao giờ bỏ con vì mẹ là ngừoi đàn bà xấu xa tội lỗi................


Mẹ sẽ chấp nhận tất cả để ra đi................bỏ lại tất cả...............


Ko còn gì để nuói tiếc.........ko còn gì để ân hận nữa ............ tất cả hết thật rồi.........


2 con của mẹ ơi................ con vẫn ngủ ngon lành trong căn nhà ko sợ bị mưa nắng..............nhưng ko biết ngày mai con ngủ đâu???????? ăn bằng gì đây??????????



Mẹ sẽ làm tất cả vì con............... chỉ duy nhất 1 điều mẹ ko thể sống nhờ sống gửi trên cơ thể mẹ đuợc nữa..........giờ mẹ phải sống cho mình,cho con,sống chính tâm hồn của mình con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111