Thật buồn khi nghĩ đến con, cháu đã 16 tuổi rồi mà không biết nghe lời cha mẹ, dặn trước quên sau, chỉ quan tâm và làm điều mình thích như chơi game, vào FB chit chát,lại còn hỗn láo với bố mẹ khi góp ý, không tự phục vụ bản thân mặc dù đã học đến lớp 10 rồi...tóm lại là đứa trể hư hỏng.Nói thì rõ khôn nhưng làm thì lười biếng. Thương con song con chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng của bố mẹ buồn thế nào. Đưa con vào môi trường giáo dục đặc biệt thì không lỡ vì sợ cháu không chịu được, càng khuyến khích động viên cháu lại càng lấn tới, các mẹ có cách gì giúp tôi với. Cám ơn bạn đã đọc những dòng chẳng đâu vào đâu này và chia sẻ cùng tôi (01639097367).:(