Ôi, xấu hổ quá! Phải lập nick mới để đỡ cảm thấy xấu hổ.


Mong mọi người cho ý kiến để e nghĩ rằng chuyện đó cũng không đến nỗi, để tối nay vẫn có thể trở về nhà và nhìn mặt MC và để MC vẫn nhìn mặt mình bình thường.


Số là, sáng nay không biết có việc gì mà MC e dậy rất sớm (5h sáng). Lúc đó thì vc e dang abc ạ. Đang say sưa thì tự dưng "xoẹt", MC em kéo rèm bước vào. Lúc đó, theo phản xạ tự nhiên e chỉ biết nhảy phóc ra khỏi người chồng em, chẳng kịp làm gì khác. Nửa trên thì vẫn vắt vẻo ở trên ng OX.


Lúc đó, dĩ nhiên là trời vẫn tối nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ vẫn thấy với cả bọn em action cuống hết cả lên như thế chắc MC e cũng biết vc e đang làm gì rồi.


Trời ơi, có cái khe nào cho con chui xuống không.


Đã ai rơi vào hoàn cảnh như vc e chưa?


E phải nghĩ thế nào để tối nay vẫn về nhà và tỏ ra bình thường như ko có chuyện j xảy ra ạ?