Các cô, Các Chị tư vấn chuyện gia đình tôi với


Tôi là đàn ông. Cách đây hơn 1 năm tôi có nghi ngờ vợ tôi Ngoại tình với Sếp của cô ấy.


Họ biết nhau chỉ 4 tháng trước khi chuyển sang làm việc chỗ sếp này 3 tuần thì tôi bắt nghỉ việc.


Bằng chứng ngoại tình thì không có gì, ngoài vài lần đi uống Cafe, ăn sáng, ăn trưa (sau này tôi có tìm hiểu thì có biết là đi uống cafe với nhiều người. Tôi hỏi rõ gặp nhau mấy lần, gồm những ai và đến tận nhà những người này để hỏi).


Chuyện đi ăn hay Cafe là bình thường, chỉ có điều là Vợ tôi cứ nói dối khi đi với ông sếp này.


Cộng thêm các tin nhắn với sếp toàn bị xóa (điện thoại của vợ tôi xóa tin rồi máy vẫn báo là đã xóa tin nhắn). nên tôi bắt nghỉ việc sau 3 tuần làm chỗ mới này.


Khi nghỉ việc vợ tôi có một số biểu hiện lạ như buồn 1 mình, không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi càng nghi ngờ nhiều hơn. Tôi lấy điện thoại của Vợ nhắn tin cho ông kia báo là ở nhà với chồng chán quá. ông ấy cũng nhắn tin lại nhưng không có mùi mẫn gì. Tôi nhắn luôn là chồng em ghen với anh nên bắt em nghỉ việc thì ông ấy tỏ vẻ tức giận. Khi đó tôi hiểu là họ chưa đi quá xa.


Vẫn nghi ngờ vợ tôi ngoại tình tư tưởng ông sếp này, tôi bắt vợ thề độc rằng nếu Cô ấy có cảm tình trai gái, ngoại tình tư tưởng với ông sếp kia thì cả nhà cô ấy ra đường bị xe cán chết. Cô ấy cũng cùng tôi ra chùa thề.


Thế nhưng tôi vẫn không khỏi ám ảnh và không hiểu được tại sao vợ tôi cứ nói dối khi đi với ông sếp kia. Vậy Các Cô các Chị tư vấn giúp tôi là có thể tin được lời thề của Vợ Tôi không?


Thông tin thêm cho các Cô Các Chị là trước khi xảy ra sự cố, gia đình tôi sống rất bình an. 2 thằng con trai. Kinh tế vững vàng. Nhà xe đầy đủ. Cuộc sống chăn gối cũng Ok. Trước đây Cô ấy cũng không có biểu hiện gì mờ ám và Vợ chồng tin tưởng nhau tuyệt đối.


Chân thành cảm ơn Các Cô, Các Chị