Chồng tôi là bộ đội, ít khi về nhà. Trước khi cưới chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm. Trong thời gian yêu chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi sex cả. Tôi nghĩ anh đúng là bộ đội. Con người thật lịch sự. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh và yêu anh hết lòng. Sau khi cưới thì tôi thấy anh bị yếu sinh lý, tôi rất thương anh và có phần hơi tủi thân về bản thân nhưng vẫn rất rất yêu anh và dần dần tập suy nghĩ truyện sex không quan trọng, quan trọng là vợ chồng tôi luôn dành tình cảm yêu thương nhau hết lòng. Rồi một ngày tình cờ tôi phát hiện ra chồng tôi chat với người yêu cũ. Trước đây, anh và cô ta đã từng quan hệ rất nhiều lần, rất mạnh bạo và nóng bỏng, có lẽ do lúc họ yêu nhau thì sinh lý anh vẫn còn khỏe mạnh. Từ khi cưới tôi thì sinh lý có vấn đề nên anh luôn khát khao được yêu lai như ngày xưa, và rất nhớ nhung cô người yêu xưa. Rồi dần dần anh quay ra chán tôi và cho rằng tôi không đem lại được cảm hứng cho anh. Họ trò truyện với nhau hàng ngày, hàng giờ đều là nội dung sex và hẹn hò nhau đi nhà nghỉ nhưng vì cô ta ở trong nam nên hai người chưa gặp được nhau. Họ hẹn nhau tết vừa rồi sẽ ra để gặp nhau. Còn tôi thì ở nhà chỉ biết ngây thơ chờ đợi, nhớ nhung chồng và chăm sóc con, lo việc gia đình. Để khi anh về tôi lại cảm thấy anh như ở xa hơn cả khi anh đi làm. Chính vì vậy tôi đã rất rất sốc khi đọc được các đoạn chat của anh. Ước gì tôi phát hiện ra sự việc muộn hơn chút nữa. Hoặc tôi có thể kiềm chế được cảm xúc để cho hai người họ đi với nhau xem họ có làm lại được như ngày xưa ko? Điều tôi đáng buồn hơn nữa là cô ta cũng là vợ bộ đội, chồng tôi và cô ta đều vi phạm đạo đức nghiêm trọng.