vợ chồng em trước giờ thinh thoảng vẩn gây nhau nhưng chuyện đâu lại vào đó ,với tính khí chồng em , e hiểu chồng k làm như thế nếu k có sự xúi giục của người ngoài ,nhưng gần đây chồng em về nhà gây nhau toàn nói như có người bày trước và em biết người đó không ai khác là chị chồng của em . Nhà có rất nhiều anh chị em nhưng chồng em đặc biệt rất hay tâm sự với người này . chồng dọn ra ngoài ở em biết it nhiều có sự tư vấn của cô ta , chồng em rất nghe lời cô này .Giờ em muốn vợ chồng quay về sống với nhau vì con nhưng em nói thì anh ta bảo đừng nt , gọi điện làm phiền anh ta nửa . Em nên như thế nào đây ,nói ntn nhờ cô ta giúp k ?( cô ta k thik e lắm ).Năm hết tết đến em muốn vơ chồng con cái xum họp , sau đó tính gì thì tính . Các chi có kinh nghiệm giúp em với !!!