Chào các bố mẹ,


Tối qua mình buồn quá nên hôm nay viết lên đây để nhờ các bố mẹ cho ý kiến. Tối hôm qua vợ mình đi học thể dục về trể. Bình thường học từ 5h đến 5:30 chiều là xong, sau đó chạy khoảng nữa tiếng nữa là về đến nhà nhưng hôm qua 7:30 mới về nhà. Ăn xong thì không cho con ăn mà vô phòng ôm gối ôm nằm. Khi mình vô gọi thì thấy mắt đỏ hoe như vừa khóc. Tự nhiên mình có linh cảm rất lạ về biểu hiện của vợ mình và mình chợt thấy buồn vô hạn. Nói thêm là mình không có xích mích gì với vợ gần đây.


Thời gian gần đây vợ mình gần như không hứng thú trong việc quan hệ vợ chồng nếu như mình không chủ động. Gần đây còn không hôn môi nữa khi âu yếm. Các call history và tin nhắn vợ mình đều xóa hết. Đi học thể dục nhịp điệu rất chăm. Quần nhỏ thì màu đỏ hoặc hồng.


Các bạn có kinh nghiệm có thể nói vợ mình biểu hiện như vậy có phải là có người khác không?


Mình có trực giác rất mạnh nhưng không giám tin vào điều này. Mình phải làm sao?