Chào cả nhà!


E vừa kết hôn và mới có bầu. E cứ băn khoăn mãi mà không biết tâm sự với ai nên vào đây than thở. Lại chuyện tiền nong các mẹ ạ. E có may mắn lấy chồng không phải lo gì nhà cửa, bmẹ chồng mua cho hết rồi. sau khi cưới trừ hết các khoản mua sắm chúng e chỉ còn 40tr gửi tiết kiệm thôi. Chồng e làm việc thu nhập ko ổn định lắm. Dạo này chồng e muốn đổi xe máy mới (75tr) nên cứ thuyết phục em. E đồng ý rút khoản tiết kiệm nhưng e nói khi nào có đủ 75tr thì sẽ mua. Chồng muốn rút luôn tiền, còn 35tr thì vay mẹ chồng. Chồng còn bảo tiền công trình e sắp được lĩnh cũng gần 20tr rồi. E cũng làm ra tiền. nhưng có cảm giác như chồng chỉ dựa vào khoản của vợ để mua xe, còn các khoản của chồng thì chả biết khi nào mới có. Giờ e đang có bầu, nếu mua xe chả còn tiền tiết kiệm, tiền lương thì cũng vẫn có, nếu túng thiếu quá thì hỏi gia đình 2 bên cung đc nhưng e ko khoái lắm. Tự dưng buồn. Vì e thấy trong việc mua xe này như chỉ có e là phải trang trả các khoản kinh tế thì phải. Vợ chồng mới cưới, còn nhiều cái giữ ý, e cũng ko phản đối, nhưng thấy ko vui. Các mẹ chia sẻ với em nhé.