Hôm nay, đi qua phòng con em gái kết nghĩa ít hơn 1 tuổi chơi. Thấy nó đang dấm dúi xem clip gì đó, xong mặt lại ngồi đần ra suy nghĩ. Lúc đầu cũng chẳng để ý đâu, nhưng sau thấy nó cứ phụng phụi ra liền quan tâm hỏi.


- Ê, con lợn kia, mày sao thế?


- Chị, có phải dân IT thì bị yếu sinh lý không chị?


Mình nghe xong suýt sặc miếng cơm nguội đang uống. Bởi trước con bé mặc dù hơi nam tính nhưng cũng chẳng mấy khi hai chị em nói mấy chuyện chữ X thứ 3 này lắm, chỉ toàn bàn luận anh này 6 múi, anh này ngon zai thế thôi.


- Con điên, sao mày hỏi thế?


- Em vừa xem clip quảng cáo thuốc yếu sinh lý Đông Y, mà nó đề cập đến dân IT yếu sinh lý?


- Ôi zao, quảng cáo ấy mà. Chị mày trong nghề nên chị mày biết hết chiêu trò rồi đấy.


Nó thì vẫn thì thực suy nghĩ, rồi chẹp miệng nói:


- Haizz, chẳng tự dưng mà họ lôi mấy ông IT ra mà bêu đầu đâu chị ah. Em nghĩ cũng thật đấy!


- Ơ, con điên này, mày hôm nay ăn phải gì ah? Tự dưng hôm nay lại quan tâm chuyện trai gái thế? Hay là...


...............


Hỏi vu vơ, ai ngờ con bé nó dốc lòng tâm sự thật:


"Chị cũng biết là đến tuổi này bố mẹ em cũng giục lấy chồng mà. Giới thiệu người này người nọ, đợt trước tết có giới thiệu cho em ông Lanh ở xóm dưới - cái ông mà ngày xưa cả trường mình ngưỡng mộ học giỏi đó chị. Chị cũng gặp em đi chơi với ông mấy lần rồi đấy! Cũng dân IT đó chị!"


- Ừ thì sao! Mày với ông í yêu nhau rồi ah!


- Từ đợt tết đến giờ cũng tìm hiểu chán chê rồi đấy. Nhưng em cứ thấy ông í nhát nhát, hôm rồi em buồn rủ ông ấy chạy xe xuống Đồng Châu - Thái Bình chơi. Bọn em qua đêm nên cũng đi quá giới hạn, mà lại do em chủ động!


- Ơ,


- Mà chán. Ai đời gần 30 tuổi rồi mà lóng nga lóng ngóng. Chưa kịp cảm nhận cái gì thì ông í xong xuôi rồi. Vồ vập được 3 hiệp mà chẳng hiệp nào nên hồn. Em đang chán nên dạo này cứ kiểu chán chán, nhìn ông í em lại thấy nản, mà bố mẹ em thì cứ giục chuyện chồng con.


- Chuyện mày với ông ấy thế rồi cơ á. Sao giờ mày mới nói!...abczxy,,,,


Haizz, Mặc dù giận con em chuyện nó giấu diếm nhưng kể ra ông Lanh lợi này nhìn cũng ngon zai, công việc ổn định, gia đình gia giáo, tính tình được. Nó mà bỏ qua cái mối này cũng tiếc cho nó.


Theo các bác thì có phải dân IT thì yếu sinh lý không ah? Mà yếu thì có chữa được không nhỉ? Cái thuốc của Đông Y Thầy Toàn như trong quảng cáo dùng có chất lượng không, ai dùng cho em nó cái ý kiến để có động lực rước chồng về nhà!


Please!!!