Em và ck cưới nhau đã hơn 4 năm có 1 bé. Nhưng do công việc nên 2 vck không ở gần nhau. Lâu lâu ck về gặp 1 lần. Nhưng cũng vì chuyện này mà e đã gây nhau vs ck rất nhiều lần dẫn đến e đòi li hôn. Vợ ck mà xa nhau hoài như v rồi tình cảm thế nào, ngày càng rạn nứt. E đã nói phân tích rất nhiều cũng v, ck e thì cứ nói đi làm xa để kiếm tiền nuôi vợ con.

Nhưng khoan tính đến chuyện ở xa đi thì ck e đi làm lương bao nhiêu e không biết, nói nhiêu e nge nhiêu, nhầm tháng nói làm không lương, nên e tự bương trãi qua tháng. Mai con ở chung ông bà ngoại nên được phụ lo phần nào. 

Rồi chuyện j đến cũng đến, e vô tình biết được ck e đi làm (làm bên lĩnh vực tài chính) đi nhậu nhẹt, gái gú, masse vs mấy cha đồng nghiệp. E hỏi tới thì kiểu như nói đúng quá rồi giận hờn ngược lại e. Không cảm thấy có lỗi có lỗi xíu nào vs e hết. Em giận qa nói lớn ra, đòi li hôn thì chẳng chịu. Nói e tối ngày kiếm chuyện, đi làm mệt e còn nói này kia. E nói giận qa nói mẹ ck nghe thì lại nói do e làm vợ không biết nhịn nhục ck, hk chịu nghe lời về ở bên ck đi, nó đi làm nuôi. Nhưng sự thật nếu e về ở bên ck, là e còn khổ hơn bây h.

Và e cũng đã có thời gian im lặng để 2 đứa coi có cần nhau không. Nhưng rồi cũng thôi, lúc đầu e thấy cũng tốt lắm. Đi làm ngày nào cũng gọi về 2 mẹ con, hỏi thăm đủ kiểu, tuần về 2 lần. E tưởng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Dù j cũng vợ ck nhịn nhau qua chuyện. Nhưng e lại vô tình thấy hình ảnh đi karaoke có gái trong máy ck. E hỏi thì nói e lục lọi dt làm gì, quyền riêng tư (vô tình e lấy dt gửi ảnh con qa máy e nên thấy thôi). Không tỏ ý có lỗi j hết, chỉ nói có đi mà hk có ngồi vs gái. vô xíu ra liền. E thật sự không tin. 

E định nói ra cho mẹ e bk, nhưng nếu e nói ra thì có giải quyết dc j hôn. E thật sự không hỉu nổi 1 ng ck như vậy e còn giữ làm gì. E không biết nên làm gì nữa đây. Nói ra thì cha mẹ e chỉ buồn thêm, còn định nói vs bên mẹ ck (vì hiện tại ck e làm gần mẹ ck, toàn ở bên mẹ và mẹ nói cho nó ở đây để mẹ ck quản cho) mà nói ra cũng chỉ nhận lại sự phủ phàng.

Nhưng e bk được là ck e thương con. Còn e thì hk bk có thương hk, mà thương ai làm v chứ. 

Bạn e khuyên e, kệ nó đi, đừng quan tâm, nhưng vợ ck mà nói hk qan tâm v thì thà li hôn, chứ sao im lặng dc đây.

Em đã nộp đơn li dị đơn phương 2l rồi, mà tòa hk giải quyết. 

Hiện bây giờ, 1 mình e lo tất cả, mọi chi phí vì e ở chung ông bà ngoại, e không lo dc hết rất muốn ck nó chịu lo để e đỡ phần nào. Nhưng đã bao năm r, e đều tự bương r ngày qa ngày.

Mọi người cho e lời khuyên đi ạ. E là người hay nói, có j e thấy là e nói liền, hỏi liền. Còn ck e nó hk nói, e nói đúng chuyện nó càng im lặng hơn.